2018-06-08, 10:31 AM
(2018-06-08, 07:06 AM)guest1221 Wrote: Bravoooooooooooo Đây là tác phẫm mà anh thích nhất ... cảm ơn PVy . Hạnh phúc của đời người là yêu và được yêu . Nhưng đôi khi dòng đời đến và đi không như ý mình . Chuyện tình cảm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng không ngoại lệ . Nhưng trong những nỗi buồn đó , cũng có điều may mắn . Vì không được yêu , TCS đã cho chúng ta 1 tác phẫm tình , theo anh , hay nhất , trong vườn âm nhạc Việt Nam ...
Anh finishing up duties here in Seattle , thành phố mưa , và cuối tuần này, sẽ mưa nữa . Next stop là sunshine và biển cát trắng , xa rời những hạt mưa của người và của ta .
Một lần nữa, thanks for a wonderful song tác phẫm này đi đôi với hoàn cảnh cuộc đời ....:full-moon-with-face4
Good morning anh Khoa!

Cảm ơn anh Khoa đã ghé qua nghe Phương Vy hát, để lại những lời tâm tình cảm động của anh Khoa giành cho bài hát này.

Chị Hoa Sa Mạc yêu quý của lòng Phương Vy!


Cảm ơn chị đã tiết lộ cho Phương Vy biết bài Diễm Xưa là bài favorite của anh Khoa, đã thế chị còn xúi Phương Vy hát đi hát đi. Chị có biết không em phải hát thật nhiều lần lắm mới ra được vậy vì cứ mỗi lần hát bài nào có chữ mưa là em bị nghẹn họng ha ha.


Hello sis SugarBabe!


Live in harmony with one another. Romans 12:16