Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

ngày này, tháng 5 1900 hồi đó
#12
(2018-05-03, 09:26 AM)caothang Wrote: bể vòng cẩm thạch là điềm báo xui , dự báo cho một sự chết chóc xảy ra

bác trai do mạng số chưa tận , bạn của bác ấy thì mạng số đã hết ... nên chết 

chắc có lẽ chỉ có vậy thôi và ân tiêu đen guốt lấc ba chấm xuống hàng

Vậy thì nếu " bể vòng cẩm thạch là điềm báo xui" thì cái điềm ấy phải báo cho Vợ của bạn Ba XXKT, chứ sao lại báo cho Má bạn XXKT...vậy hoá ra đối với Má XXKT thì bể vòng cẩm thạch là điièu hên ???... Winking-face4

Thôi quí vị phải im lặng lót dép ngồi nghe chứ mới có phần đầu mà phản đối um sùm rồi làm sao nghe được đến đoạn "8 lần gặp hải tặc" Tulip4

Reply


Messages In This Thread
RE: ngày này, tháng 5 1900 hồi đó - by TayNinh - 2018-05-03, 08:46 AM
RE: ngày này, tháng 5 1900 hồi đó - by Mimo - 2018-05-03, 09:42 AM