2018-05-01, 10:52 AM
(2018-05-01, 10:45 AM)Chân Nguyệt Wrote: Từ ngày đi làm xa hơn nên kg có thể đạp xe đạp mổi ngày được ..... Chỉ có ba tháng thôi, giờ chân đi hỏng được thoải moái như xưa , đau nhức miếc , ngồi lom khom hỏng được hic hic
Hôm qua xe bus đình công mình phải đạp xe đạp 4 tiếng mới tới sở làm , xui xẻo gặp phải mứa gió bảo, đạp lên 3 cây cầu xa lộ hết muốn nổi .... Mệt mà Thấy khỏe lại phần nào , đi bớt đau nhiều rồi
Mèn ơi, đạp xe tới 4h mới tới sở làm thì xa quá chị...Hay là đi làm bằng xe hơi rồi về nhà mua máy đạp xe ở nhà...
Moderation- ít quá cũng không được mà nhiều quá cũng không xong như chuyện 3 little bears...
Take care chị
