2018-04-26, 08:31 AM
(2018-04-25, 07:36 AM)DinhT Wrote: Chắc là Tea không bỏ soup vô tủ lạnh nên mới bị hư nhanh như vậy.Phải rồi em quên bỏ tủ lạnh![]()
![]()
Tea làm 10 tiếng 1 ngày mà ăn trưa chỉ có 1 trái táo, đủ sức hông? Ăn trưa của anh thì tuỳ, tối hôm trước ăn còn gì thì trưa hôm sao bới đi theo (như hôm nay thì có rau muống xào chao, canh cải cúc và tôm rim), còn không ra ngoài ăn fastfood (McDonald, taco bell, KFC,...), sometimes thì Chinese buffet.
Đang nghe thử nhạc Tea posted. Cũng hay và chợt cười khi đọc 1 comment này "Thể loại này mà gặp phải trời mưa mà có bạn nào vừa chia tay ng y xong mà nghe có khi nước mắt rớt ướt quần mà ko biết ấy chứ". :((

Hôm nay & mai nghĩ, em nấu vài món. Đi làm e ít pack lunch, ăn chổ làm luôn, 1 tháng ăn 1 trái apple for lunch thì thấy gọn hơn

Nhạc không lời em hay nghe buổi tối, lái xe thì nghe nhạc 80s & 90s, em thấy nhạc xưa hay lắm, cooking thì nghe nhạc giật gân

(2018-04-25, 03:01 PM)KimAnh Wrote: Bận đó sis, KA chỉ vô ít ngày mỗi tuần thôi sis, lúc này KA yếu làm gì cũng chậm nên phải làm lâu hơn.Khi nào rảnh ghé chơi sis KA
