2026-05-16, 09:19 AM
Lúc nãy có ghé qua GRT để đọc tản mạn về Vũ Lâm Linh của LL....LL viết rất hay, rất lôi cuốn nhưng khi nhìn những tấm hình LL trích ra từ trong phim với những gương mặt của các diễn viên cả nam lẫn nữ trắng nhách cái hết muốn xem thử luôn!
Không biết sao mà mình không thể làm quen ánh nhìn và cách nhận xét về cái "trắng" và cách diễn của thế hệ bây giờ được....Với cái trắng ấy mình thấy phản cảm từ A đến Z luôn! "họ" không cho mình có chút thiện cảm hay chân thật chút nào hết nên đành lục tìm phim củ để xem...
Đang xem phim củ Mưu Đồ Bá Chủ có nam diễn viên La Gia Lương đóng. Anh chàng đóng phim này hồi năm 1988 nên mình thấy anh ta lạ quá! Lạ ở chổ hình như môi trên của anh ta chưa có mục ruồi lồi như khi anh đóng trong các phim khác sau này.....Không biết mục ruồi đó là do hóa trang hay mục ruồi thật nữa.....Chỉ thắc mắc vậy thôi chứ không có gì quan trọng đối với mình hết....Bây giờ mình chỉ mở phim lên cho có không khí ổn ào để cho mình không thấy quá lạnh lẽo thôi nhưng lâu lâu cũng có ghé mắt nhìn chút xíu....Đang nghe mà có khúc nào hay hay hoặc vui vui thì xem được lâu hơn nên màu da hay gương mặt của các dv vẫn là còn có chất "xúc tác" đối với mình lắm luôn!
Hôm qua đang làm việc trong hảng thì có chị worker người Philippine bị ngất xỉu phải gọi xe cứu thương tới liền, giờ mình định là sẽ đi thăm chị nhưng gọi phone cho chị mà không thấy trả lời; không biết là chị vẫn còn ở bệnh viện hay đã về nhà rồi nữa nên đành hoãn lại! Giờ mình sẽ làm gì đây ta.....Tina lúc này nó đã khỏe hẳn, nằm nhiều hơn phá hay đi vòng vòng như hồi còn trẻ nhưng nó vẫn cute đối với mình! Hôm qua nó làm mình phải bật cười vì cái "thông minh" đột xuất của nó....Chiều hôm qua sau khi đi làm về vừa vô tới trong nhà nó đã quấn quít bên chân của mình, mình thì cứ nghĩ là nó vui mừng vì mình đã về tới nhà và chỉ hơi lấy làm lạ là nó sao có vẽ lăng xăng hơn mọi ngày nên vô phòng thay đồ tỉnh bơ....Vừa thay đồ xong thì nghe nó sủa lớn 1 tiếng, 1 tiếng thôi nên cũng thấy hơi lạ mới ra xem thì thấy chỉ đứng ngay ngạch cửa ra vào . Nghĩ ngay là cô nàng muốn đi ra ngoài gấp nên vội mang giầy và móc dây cho nó, vừa ra khỏi cửa đi được vài bước là chị ta tè cho 1 vũng làm mình vừa thấy mắc cười mà vửa thấy thương nó thêm vì nó biết nhịn chứ không tè đại trong nhà để chủ nó khỏi phải bực bội. Chó mà thông minh cỡ này thì không thương sao được!
Không biết sao mà mình không thể làm quen ánh nhìn và cách nhận xét về cái "trắng" và cách diễn của thế hệ bây giờ được....Với cái trắng ấy mình thấy phản cảm từ A đến Z luôn! "họ" không cho mình có chút thiện cảm hay chân thật chút nào hết nên đành lục tìm phim củ để xem...
Đang xem phim củ Mưu Đồ Bá Chủ có nam diễn viên La Gia Lương đóng. Anh chàng đóng phim này hồi năm 1988 nên mình thấy anh ta lạ quá! Lạ ở chổ hình như môi trên của anh ta chưa có mục ruồi lồi như khi anh đóng trong các phim khác sau này.....Không biết mục ruồi đó là do hóa trang hay mục ruồi thật nữa.....Chỉ thắc mắc vậy thôi chứ không có gì quan trọng đối với mình hết....Bây giờ mình chỉ mở phim lên cho có không khí ổn ào để cho mình không thấy quá lạnh lẽo thôi nhưng lâu lâu cũng có ghé mắt nhìn chút xíu....Đang nghe mà có khúc nào hay hay hoặc vui vui thì xem được lâu hơn nên màu da hay gương mặt của các dv vẫn là còn có chất "xúc tác" đối với mình lắm luôn!
Hôm qua đang làm việc trong hảng thì có chị worker người Philippine bị ngất xỉu phải gọi xe cứu thương tới liền, giờ mình định là sẽ đi thăm chị nhưng gọi phone cho chị mà không thấy trả lời; không biết là chị vẫn còn ở bệnh viện hay đã về nhà rồi nữa nên đành hoãn lại! Giờ mình sẽ làm gì đây ta.....Tina lúc này nó đã khỏe hẳn, nằm nhiều hơn phá hay đi vòng vòng như hồi còn trẻ nhưng nó vẫn cute đối với mình! Hôm qua nó làm mình phải bật cười vì cái "thông minh" đột xuất của nó....Chiều hôm qua sau khi đi làm về vừa vô tới trong nhà nó đã quấn quít bên chân của mình, mình thì cứ nghĩ là nó vui mừng vì mình đã về tới nhà và chỉ hơi lấy làm lạ là nó sao có vẽ lăng xăng hơn mọi ngày nên vô phòng thay đồ tỉnh bơ....Vừa thay đồ xong thì nghe nó sủa lớn 1 tiếng, 1 tiếng thôi nên cũng thấy hơi lạ mới ra xem thì thấy chỉ đứng ngay ngạch cửa ra vào . Nghĩ ngay là cô nàng muốn đi ra ngoài gấp nên vội mang giầy và móc dây cho nó, vừa ra khỏi cửa đi được vài bước là chị ta tè cho 1 vũng làm mình vừa thấy mắc cười mà vửa thấy thương nó thêm vì nó biết nhịn chứ không tè đại trong nhà để chủ nó khỏi phải bực bội. Chó mà thông minh cỡ này thì không thương sao được!


