4 hours ago
(2025-11-23, 11:45 PM)Dewdrop Wrote: Khí hậu bên LL, ở nhà ấm áp, phá cái này cái kia, học hỏi thêm điều mới, làm ra tác phẩm như ý, đáng công sức và thời gian bỏ ra, thích và vui lắm hah LL.
Hao tổn công lực vậy rồi có cần bế quan, cho người gọi là gì Cỏ quên rồi, truyền nội lực không LL, ví dụ như nấu ăn, rồi ăn giùm luôn. LL thấy được không![]()
Hôm nào cho coi phiên bản Tạ Tốn mới biết hong đẹp thế nào ạ. Hihihi
LL mỏi mắt, nếu cay mắt không phải vì thức khuya hay thiếu ngủ tạm thời, LL đi khám bác sĩ có bị khô mắt, dùng thêm thuốc nhỏ mắt nha LL. Ngủ sớm và ngủ ngon người đẹp ơi.![]()
Ha ha nấu ăn rồi ăn giùm luôn là LL ...làm sao vận công cho hồi kế tiếp
Tháng này LL bị mấy ngôi sao... lẹt đẹt nó đuổi theo hoài nên mất thời gian và "viêm màng túi" trường kỳ. Hy vọng còn mấy ngày nữa là qua hết cái... hạn đi nhen
Mấy năm trước LL phải đi laser hốc mắt đó Cỏ (nhớ có kể tại sao rồi hihi), nên giờ ngồi PC lâu hay ai nấu thức ăn dầu/chiên/xào/nướng mà gần mình là cay hoài mấy ngày luôn. Có loại thuốc đặc biệt bác sĩ cho đó chứ, mỗi chai gần 20 tì mà bé xíu xiu hà. Dưỡng mắt nghỉ ngơi thì sẽ mau khỏe hơn.
Cảm ơn Cỏ dễ thương vào "888" với LL hihi. Bớt bận thì LL sẽ ráng tập tuồng hồ quảng dài xíu mừng Giáng sinh ha
Cỏ và các bạn ngủ ngon, có tuần lễ mới vui vẻ nhen.


