2025-11-03, 08:53 AM
Không biết người ta như thế nào ở cái tuổi cở mình nhưng sao mình thấy mình như già trước tuổi. Thấy cái gì trên thân thể, dung mạo của mình cũng thay đổi hết...Buồn cho kiếp người nhưng khi nhìn lại Tina, nó là loài chó thôi mà thời gian cũng đâu buông tha cho nó đâu. Mấy bữa nay nó nằm nhiều hơn đi, đứng....Mắt và tai của nó thật là đã kém hơn trước nhiều không còn tinh tỏ như lúc trước nhưng ăn thì vẫn bình thường! Nhất là đôi tai, giờ mà có trộm vô nhà nó cũng không biết đâu vì tai nó đã thật sự mất đi thính giác rồi!
Lông của nó vốn là đen tuyền mà giờ cũng đã bạc trắng! cái mõm và 4 chân của nó (từ bàn chân tới khuỷu gối) đều trắng bóc như nhuộm tuyết. Hôm qua nói chuyện qua cam và quay qua cho thằng út xem Tina bây giờ thì nó nói lông của Tina giờ "muối nhiều hơn tiêu" ...Thời gian thật quá tàn nhẫn đối với muôn loài trên thế gian này. Tự nhiên mình lại nhớ tới những lời Bà Ngoại đã từng nói với mình lúc mình còn rất nhỏ khi ngồi nhổ tóc bạc cho Ngoại ghê đi! Giờ ngẫm nghĩ lại những gì Ngoại nói chẳng sai tí nào hết! :thởdài!:
Hôm nay là ngày sẽ "tận thế" hay không của mình đây!
Cứ nói là mình đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra mà tối giờ cứ suy nghĩ tới chuyện đó, kết quả là ngủ không được gần cả đêm luôn! Đúng là lòng thì nói 1 đàng mà dạ thì làm một nẻo!
Đi kiếm cà phê uống 1 tí...Gì thì gì còn hơi thở, còn uống cà phê và còn cười được là được rồi!
Chúc các anh chị em một ngày Thứ Hai và một tuần mới thật vui.
Ps: Lan cảm ơn chị Sầu và LL đã ghé qua đây hồi tối qua thật nhiều...Chúc chị Sầu và LL có một tuần mới bình an và nhiều niềm vui. 🌹🌹🌹🌹🙋🏻♀️
Chị Sầu ơi, Lan chưa từng lảnh qua tiền thất nghịệp nên không biết vụ đó, thời điểm này lại thêm cái vụ chính phủ đang đóng cửa nữa, chuyện gì cũng khó khăn hết!...:((((
LL ơi, Lan cảm ơn lời chúc tốt lành của nàng thật nhiều...
💖
Edit @ 2:40pm on 11/3/2025
Mãi tới giờ này mình mới thở phào được nhẹ nhỏm. Đã có kết quả của cuộc bắt thăm rồi...Nhờ ơn đức của ông bà ba mẹ phù hộ nên mình không bắt phải cái thăm "tận thế" phewwwww!!!!!
Mừng cho mình mà buồn dùm 5 cô bạn làm chung phải rời khỏi nơi đây vào ngày Thứ Sáu, ngày lảnh pay check tới.
Sau kết quả cả văn phòng nơi mình đang làm lặng chìm trong một bầu không khí rất nặng nề...Không tiếng cười đùa, không tiếng xì xào như mọi khi....Mình không biết ai bắt trúng cái thăm "so sorry" của ông boss đâu vì chẳng ai dám hỏi ai hết chỉ biết là khi ông boss cầm cái bao đựng giấy thăm lắc lắc rồi đi tới từng bàn bốc cho mỗi nhân viên 1 cái, đợi cho người ấy mở giấy ra thấy kết quả thì ông bảo viết tắt tên của mình trong miếng giấy đó xong đưa lại cho ông liền..Khi mình mở miếng giấy của mình ra thì trống trơn viết tên của mình rồi đem nộp cho ông boss vậy thôi....
Nói thật chứ ông boss chơi cái trò này hồi hộp thiệt! Cho tới bây giờ mà mấy đầu ngón tay của mình vẫn còn lạnh ngắt vì phải trải qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng hồi hộp từ sáng tới giờ!🤣
Vô làm việc lại thôi...Không thôi bị lật ngược thế cờ là nguy!😁
Quên! Cảm ơn anh phai hồi sáng anh đã có ghé qua đây và để lại cái like cho Lan biết thật nhiều. 🌹🥂
Edit @ 7:40pm on Monday 11/3/2025
Thế rồi....
Nụ cười cũng nở được tươi
Tưởng hồn phách lạc đổi đời từ đây
Giờ thì nắng tỏ mây tan
Tâm nghe nhẹ nhỏm hết hoang mang lòng!
✨✨💃🏻🙂
Chúc mọi người có một tối bình an và ngủ thật ngon.
Lông của nó vốn là đen tuyền mà giờ cũng đã bạc trắng! cái mõm và 4 chân của nó (từ bàn chân tới khuỷu gối) đều trắng bóc như nhuộm tuyết. Hôm qua nói chuyện qua cam và quay qua cho thằng út xem Tina bây giờ thì nó nói lông của Tina giờ "muối nhiều hơn tiêu" ...Thời gian thật quá tàn nhẫn đối với muôn loài trên thế gian này. Tự nhiên mình lại nhớ tới những lời Bà Ngoại đã từng nói với mình lúc mình còn rất nhỏ khi ngồi nhổ tóc bạc cho Ngoại ghê đi! Giờ ngẫm nghĩ lại những gì Ngoại nói chẳng sai tí nào hết! :thởdài!:
Hôm nay là ngày sẽ "tận thế" hay không của mình đây!
Đi kiếm cà phê uống 1 tí...Gì thì gì còn hơi thở, còn uống cà phê và còn cười được là được rồi!
Chúc các anh chị em một ngày Thứ Hai và một tuần mới thật vui.
Ps: Lan cảm ơn chị Sầu và LL đã ghé qua đây hồi tối qua thật nhiều...Chúc chị Sầu và LL có một tuần mới bình an và nhiều niềm vui. 🌹🌹🌹🌹🙋🏻♀️
Chị Sầu ơi, Lan chưa từng lảnh qua tiền thất nghịệp nên không biết vụ đó, thời điểm này lại thêm cái vụ chính phủ đang đóng cửa nữa, chuyện gì cũng khó khăn hết!...:((((
LL ơi, Lan cảm ơn lời chúc tốt lành của nàng thật nhiều...
Edit @ 2:40pm on 11/3/2025
Mãi tới giờ này mình mới thở phào được nhẹ nhỏm. Đã có kết quả của cuộc bắt thăm rồi...Nhờ ơn đức của ông bà ba mẹ phù hộ nên mình không bắt phải cái thăm "tận thế" phewwwww!!!!!
Mừng cho mình mà buồn dùm 5 cô bạn làm chung phải rời khỏi nơi đây vào ngày Thứ Sáu, ngày lảnh pay check tới.
Sau kết quả cả văn phòng nơi mình đang làm lặng chìm trong một bầu không khí rất nặng nề...Không tiếng cười đùa, không tiếng xì xào như mọi khi....Mình không biết ai bắt trúng cái thăm "so sorry" của ông boss đâu vì chẳng ai dám hỏi ai hết chỉ biết là khi ông boss cầm cái bao đựng giấy thăm lắc lắc rồi đi tới từng bàn bốc cho mỗi nhân viên 1 cái, đợi cho người ấy mở giấy ra thấy kết quả thì ông bảo viết tắt tên của mình trong miếng giấy đó xong đưa lại cho ông liền..Khi mình mở miếng giấy của mình ra thì trống trơn viết tên của mình rồi đem nộp cho ông boss vậy thôi....
Nói thật chứ ông boss chơi cái trò này hồi hộp thiệt! Cho tới bây giờ mà mấy đầu ngón tay của mình vẫn còn lạnh ngắt vì phải trải qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng hồi hộp từ sáng tới giờ!🤣
Vô làm việc lại thôi...Không thôi bị lật ngược thế cờ là nguy!😁
Quên! Cảm ơn anh phai hồi sáng anh đã có ghé qua đây và để lại cái like cho Lan biết thật nhiều. 🌹🥂
Edit @ 7:40pm on Monday 11/3/2025
Thế rồi....
Nụ cười cũng nở được tươi
Tưởng hồn phách lạc đổi đời từ đây
Giờ thì nắng tỏ mây tan
Tâm nghe nhẹ nhỏm hết hoang mang lòng!
✨✨💃🏻🙂
Chúc mọi người có một tối bình an và ngủ thật ngon.




![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)