2025-01-19, 11:34 AM
(2025-01-15, 11:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Bên chị tuần này không mưa, nhiều sương mù và lạnh quá, brrr.
Cái vụ lái xe buổi tối không thấy lề đường, chị cũng bị, chắc là do tuổi "trẻ hóa " của tụi mình![]()
Chị vừa cận nặng, vừa loạn thị, chạy xe buổi tối và trời mưa nữa thì sợ lắm.
Giờ thêm vụ bị chóa mắt vì đèn xe nữa, nên xe nào để đèn pha, chạy ngược đường với chị là chị lầm bầm![]()
![]()
Thấy có kính cho người lớn tuổi đeo buổi tối khi lái xe chống vụ bị chóa đèn , không biết có nên mua không.
Tự nhiên nhớ tới bài hát thời 80s, " I wear my sunglasses at night"
Bên em tối nay và hai đêm nữa, nhiệt độ xuống -24, có những nơi xa đã có thông báo có lẽ -42. Tháng 1 tháng 2 là phải chịu thôi, em đang đếm từng ngày.

Em có người bạn, mỗi tối ngồi xem phim TV là phải mang sunglasses đó chị ui, mỗi cơ thể khác nhau nên khó biết chị hén. Nghe tức cười thiệt.

Em không bị cận, chỉ bị lão thôi nên lái xe không mang kính, BS có nói em bị chút loạn thị nữa, nên khi tuyết rơi hay mưa rơi là không muốn lái xe đi đâu cả, cô ấy nói muốn thì sẽ cho mang kính mà em không thích, mang thì vướng víu lại khó tập trung.

Ráng vài năm nữa lúc đó bỏ xe đi BMW

Happy Sunday chị Sầu

