2024-09-14, 09:58 AM
Tôi thấy mình đoán trúng phóc, Mạc Chính Khuê có vấn đề, vì "chấp niệm" do cái chết của em gái Tú Tú mà sa vào bẫy của Nga Môn... cuối cùng đành tự vẫn.
Thẩm Độ và Nhan Hạnh về triều bình an
.... Ừ cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc khi vượt qua bao sóng gió cùng nhau. Ai ngờ Hoàng thái hậu lại ban hôn con gái của An Vương điện hạ là Gia Ân quận chúa. Khi đó tôi xem cũng ngẩn ngơ thì Nhan Hạnh có lẽ đã hồn lạc phách xiêu và ngay cả Thẩm Độ khi nghe thánh chỉ cũng tựa như... trên trời rớt xuống!
Lý do là triều thần điên đảo, phe phái tùm lum, bà thái hậu biết chứ, Thẩm Độ thì không còn người thân bên cạnh, khí thế yếu, nhạc phụ lại không đủ quyền lực, nếu như kết hôn với Gia Ân quận chúa thì trở thành cháu rể của hoàng thái hậu, oh la la.... ai mà dám đụng đến Bạch Vô Thường??? Vả lại dường như khi công cán lên cao e là sẽ có "biến" về sau? nên hoàng thái hậu phải tính đến đường ban hôn. Đáng lẽ thời phong kiến "trai năm thê tứ thiếp" là chuyện thường tình, nhưng vào phim ngôn tình thì lại khác hihi, xem đến đoạn này mới thấy Thẩm Độ chung tình và ngang bướng làm sao, dám vào triều xin bãi hôn. Nhan Hạnh thất thần và đau khổ tột cùng nhưng rốt cuộc rồi họ cũng qua ải này... có điều Thẩm Độ từ đó về sau đã không còn nhận được sự ưu đãi từ nơi hoàng thái hậu như trước nữa...
https://www.facebook.com/watch/?v=1697772771022049
Có một đoạn rất hay và dễ thương là đoạn Hiền Vương mời tiệc rượu và Nhan Hạnh đã học lén đường kiếm của phu quân mà thi triển "dụ dỗ" tỷ tỷ giả của La Hắc sát lộ mặt "thật". Đến đây muốn bàn loạn riêng về Nhan Hạnh tí xíu. Đặng Vân Hi có đôi mắt trong veo, rất nhiều lần khi ở ngoài nắng nhìn ánh mắt cô bé trong màu hổ phách, tôi thắc mắc bé có dùng contact lens không? hay nguyên thủy là màu nâu trong vắt nên dễ thương lạ lùng. Hai cảnh múa (đàn tì bà) và múa (kiếm) ở tập 32, là hai cảnh rất thú vị và để lại "ấn tượng" cho người xem.
https://www.facebook.com/watch/?v=95...u974zJWTxE9QgF
Còn nữa, ngoài "nụ hôn màn ảnh" đầu tiên của cô bé, lại thêm những cảnh "dzườn tược" đầu tiên luôn
... Xem hậu trường mới thấy là Đinh Văn Hề có vẻ ngại ngùng khi chàng ta biết mình là người đầu tiên chỉ dẫn cho cô em nhỏ ở những cảnh này phải diễn xuất làm sao để thể hiện rõ cảm xúc và nội tâm của nhân vật. Góc quay ở các cảnh từ trên cao rất ư tình tứ lãng mạn này, thanh mà không dung tục, nhưng có ai biết trước đó cả hai nam/nữ chính đều phải mặc măng-tô và thở ra khói không? vì khi đó phim trường Hoàng Điểm cũng đang vào mùa tuyết rơi và tuyết rơi thật!
Đến tập 34 mới đầy kịch tính và là những đoạn "action". Đến đây thì mới là đất diễn của Mao Tử Tuấn (vai Hắc La Sát - Lai trung thừa)... vai phản diện này đóng khá có hồn, nửa điên nửa tỉnh, tình yêu của hắn với Lục Thùy Thùy là chiếm hữu nên rốt cuộc có thể gọi là "tiếng sét ái tình" và đoạn cuối cuộc tình đơn phương của hắn dĩ nhiên là BE. Có người thương cảm, còn tôi thì không hihi. Có điều tình cảm của Lục Thùy Thùy bỗng dưng quay ngoắc trao cho Giang Lang Hành, kịch bản ở phần này làm người xem hụt hẫng, y như ráp nối cho có đôi có cặp nhanh vậy, hơi vô lý chút.
Khán giả cho rằng, họ không "mù quáng" mong muốn Thùy Thùy phải có kết thúc hạnh phúc bên La Chức vì anh là nhân vật phản diện, phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Nhưng việc Thùy Thùy chỉ coi La Chức là bạn bè trong khi những gì thể hiện mỗi khi gặp anh đều là biểu hiện của những "cô gái mới biết yêu", hay việc vừa nhận ra Giang Lang Hành là người cứu mình ngày nhỏ đã lập tức yêu ngay rồi kết hôn bị chê vô lý, gượng ép. Chính bản thân Tiêu Yến cũng hiểu nỗi lòng khán giả và từng mong muốn nhân vật Thùy Thùy có thể kiên trì cứu rỗi để La Chức không làm việc xấu nữa. "Cho dù anh ấy là người xấu thì tôi cũng nguyện ý dùng tình yêu để cảm hóa. Nhưng sự ràng buộc của kịch bản khiến tôi không thể làm theo ý mình". (lược trích)
Quên nữa là Mao Tử Tuấn có vóc dáng đóng cổ trang đẹp, còn đời thường sao nhìn hơi "cù lần lửa" hihi. Đinh Văn Hề trong phim thì nghiêm nghị nhưng ở hậu trường nhí nhố lí lắc nhìn vui mắt nhưng lại không ok. Tôi vẫn thấy ĐVH trong trang phục bụi bậm, hay nghiêm chỉnh thì thuận mắt hơn.
Và đến tập này có người bảo là thôi chờ ra hết một lượt tới 40 rồi hẵng xem vì Nhan phủ, Thẩm phủ đang rơi vào bẫy, hết bẫy này đến bẫy khác, trùng trùng điệp điệp những đau khổ và án tình uẩn khúc
. Ngay cả Từ nội ti cũng không can gián nổi một khi hoàng thái hậu nổi cơn tam bành ....
Hôm qua là phim đã ra trọn bộ hết rồi... Đang suy nghĩ là mình có nên nhảy một lèo từ tập 37 sang tập 40 cho tiện không?
hnh
Thẩm Độ và Nhan Hạnh về triều bình an



Lý do là triều thần điên đảo, phe phái tùm lum, bà thái hậu biết chứ, Thẩm Độ thì không còn người thân bên cạnh, khí thế yếu, nhạc phụ lại không đủ quyền lực, nếu như kết hôn với Gia Ân quận chúa thì trở thành cháu rể của hoàng thái hậu, oh la la.... ai mà dám đụng đến Bạch Vô Thường??? Vả lại dường như khi công cán lên cao e là sẽ có "biến" về sau? nên hoàng thái hậu phải tính đến đường ban hôn. Đáng lẽ thời phong kiến "trai năm thê tứ thiếp" là chuyện thường tình, nhưng vào phim ngôn tình thì lại khác hihi, xem đến đoạn này mới thấy Thẩm Độ chung tình và ngang bướng làm sao, dám vào triều xin bãi hôn. Nhan Hạnh thất thần và đau khổ tột cùng nhưng rốt cuộc rồi họ cũng qua ải này... có điều Thẩm Độ từ đó về sau đã không còn nhận được sự ưu đãi từ nơi hoàng thái hậu như trước nữa...
https://www.facebook.com/watch/?v=1697772771022049
Có một đoạn rất hay và dễ thương là đoạn Hiền Vương mời tiệc rượu và Nhan Hạnh đã học lén đường kiếm của phu quân mà thi triển "dụ dỗ" tỷ tỷ giả của La Hắc sát lộ mặt "thật". Đến đây muốn bàn loạn riêng về Nhan Hạnh tí xíu. Đặng Vân Hi có đôi mắt trong veo, rất nhiều lần khi ở ngoài nắng nhìn ánh mắt cô bé trong màu hổ phách, tôi thắc mắc bé có dùng contact lens không? hay nguyên thủy là màu nâu trong vắt nên dễ thương lạ lùng. Hai cảnh múa (đàn tì bà) và múa (kiếm) ở tập 32, là hai cảnh rất thú vị và để lại "ấn tượng" cho người xem.
https://www.facebook.com/watch/?v=95...u974zJWTxE9QgF
![[Image: 459395082_1239344260777159_8345823143018...e=66EB64DA]](https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/459395082_1239344260777159_8345823143018139459_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=f727a1&_nc_ohc=TxrfQcA01eQQ7kNvgHfvtCf&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&oh=00_AYDZ4Bfvr5VBSZSdR6cin85Q7ZytPw9wJxCUUsBCPKaSyg&oe=66EB64DA)
Còn nữa, ngoài "nụ hôn màn ảnh" đầu tiên của cô bé, lại thêm những cảnh "dzườn tược" đầu tiên luôn

Đến tập 34 mới đầy kịch tính và là những đoạn "action". Đến đây thì mới là đất diễn của Mao Tử Tuấn (vai Hắc La Sát - Lai trung thừa)... vai phản diện này đóng khá có hồn, nửa điên nửa tỉnh, tình yêu của hắn với Lục Thùy Thùy là chiếm hữu nên rốt cuộc có thể gọi là "tiếng sét ái tình" và đoạn cuối cuộc tình đơn phương của hắn dĩ nhiên là BE. Có người thương cảm, còn tôi thì không hihi. Có điều tình cảm của Lục Thùy Thùy bỗng dưng quay ngoắc trao cho Giang Lang Hành, kịch bản ở phần này làm người xem hụt hẫng, y như ráp nối cho có đôi có cặp nhanh vậy, hơi vô lý chút.
![[Image: Truonglackhuc-Dinhvu.jpg]](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/9/14/1394084/Truonglackhuc-Dinhvu.jpg)
Khán giả cho rằng, họ không "mù quáng" mong muốn Thùy Thùy phải có kết thúc hạnh phúc bên La Chức vì anh là nhân vật phản diện, phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Nhưng việc Thùy Thùy chỉ coi La Chức là bạn bè trong khi những gì thể hiện mỗi khi gặp anh đều là biểu hiện của những "cô gái mới biết yêu", hay việc vừa nhận ra Giang Lang Hành là người cứu mình ngày nhỏ đã lập tức yêu ngay rồi kết hôn bị chê vô lý, gượng ép. Chính bản thân Tiêu Yến cũng hiểu nỗi lòng khán giả và từng mong muốn nhân vật Thùy Thùy có thể kiên trì cứu rỗi để La Chức không làm việc xấu nữa. "Cho dù anh ấy là người xấu thì tôi cũng nguyện ý dùng tình yêu để cảm hóa. Nhưng sự ràng buộc của kịch bản khiến tôi không thể làm theo ý mình". (lược trích)
Quên nữa là Mao Tử Tuấn có vóc dáng đóng cổ trang đẹp, còn đời thường sao nhìn hơi "cù lần lửa" hihi. Đinh Văn Hề trong phim thì nghiêm nghị nhưng ở hậu trường nhí nhố lí lắc nhìn vui mắt nhưng lại không ok. Tôi vẫn thấy ĐVH trong trang phục bụi bậm, hay nghiêm chỉnh thì thuận mắt hơn.
Và đến tập này có người bảo là thôi chờ ra hết một lượt tới 40 rồi hẵng xem vì Nhan phủ, Thẩm phủ đang rơi vào bẫy, hết bẫy này đến bẫy khác, trùng trùng điệp điệp những đau khổ và án tình uẩn khúc
![[Image: z51.gif]](https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z51.gif)
Hôm qua là phim đã ra trọn bộ hết rồi... Đang suy nghĩ là mình có nên nhảy một lèo từ tập 37 sang tập 40 cho tiện không?

hnh
14.09.2024