2024-09-12, 09:00 AM
(2024-09-12, 07:21 AM)phai Wrote: Anh không hay đọc GRT vì đó là ... góc riêng tư. Chỉ vài trường hợp khi thấy ở "latest threads" có những tựa đề lạ lạ nên bấm vào.
Nắng tỉ mỉ quá, tìm hiểu cả tên diễn viên và sự nghiệp của từng vai, anh chỉ biết xem phim. Ngày xưa thời của TVB và chưa có internet nhưng có báo chợ và trong báo tràn ngập những bài viết về các diễn viên HK, không có gì đọc nên đọc và nhớ tên mấy người đó.
Đã đành vai chánh là phải tài hoa rồi nhưng giỏi như siêu nhân làm người xem mất phần hứng thú. Đánh nhau với đại cao thủ khác cũng phải bầm dập trầy trụa để thắng mới làm người xem hồi hộp chứ còn chỉ cần cầm cái quạt hất hất mấy cái là hạ gục tên kia rồi thì coi cảnh đánh nhau làm chi.
Anh phai chưa xem hết trọn bộ được, có phải Túc quốc công đâu mà tài ba đến thế.
Hihi, tại tính dính vào phim ảnh, truyện, cải lương, là N. hay tìm tòi, hay là tò mò.

Dĩ nhiên là sẽ có trọng thương và bị trúng độc chứ hihi. Nhưng Túc quốc công có bị không N quên mất. Có một chữ mà trên mạng hay dùng là "phản ứng hóa học" khi nói về những giây phút tình điệu, tình cảm, thân mật của hai vai nam/nữ chính. N vẫn chưa có "thẩm thấu" được 4 chữ này

N cũng bị ảnh hưởng đôi chút khi nghe những bài viết không hay ho về họ và đôi khi là thần tượng của nhiều người nhưng sao mình xem không hạp nhãn, cứ sao sao í... như Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc (N thấy già), Triệu Lệ Dĩnh (thấy giả bộ nai tơ, xạo xạo), Dương Mịch (nghe chuyện bỏ lại con cho gia đình chồng cũ là Lưu Khải Uy nên N cũng mất thiện cảm dù cô ta khá trẻ khá đẹp), Angelababy thì cứ mở to mắt mà đơ đơ.... tóm lại các vai nữ này N không thích hihi. Nam có những gương mặt dài, cằm nhọn, mắt lại một mí ... mà phải kẻ đẹp như Túc quốc công cũng ok


Anh Phai có ngày mới vui vẻ nhen.


