2024-08-26, 04:19 PM
(2024-08-26, 02:58 PM)lưu ly phố Wrote: Ghé vào mới biết anh Phai, anh VoDanh, chị Lan bị dính bà cô-vi hén. May là các anh chị đã bình phục lại rồi.
![]()
![]()
![]()
LL có chuyến du hành xa với con trai, về lại nhà cả tuần nhưng anh ta ngày cuối bị cảm, về lại MTL thì 3 ngày sau LL mới bị dính theo, đã test mấy lần (hộp mới) không dính cô-vi mà triệu chứng không giống năm ngoái nên mình cũng biết không phải, chỉ là flu mà cũng bị hành cả tuần hơn đến nay mới đỡ. Tuy nói vào Thu nhưng nơi nào cũng còn nóng còn nắng gắt, vậy mà sao cô-vi từ Mỹ sang Cà vẫn tăng cao, hơi lạ....![]()
Tộ cháo của Mãi ngon quá chừng, LL đang defrost ít cá (filet), chút nấu và thêm trứng vịt muối, hành lá ăn tối nay hihi.
Chị Sầu đến cuối tháng Chín mới lấy va-căng hở chị?
Cảm ơn Nắng,
Anh bị nó hành nhưng chẳng bao giờ test vì nghĩ đâu có thuốc gì chuyên trị chúng nên dù có biết thì cũng chỉ trị như cúm thường thôi. Nhưng theo nhiều người nói (có cả đứa cháu làm bs) những triệu chứng anh bị thì 90% là covid như mất vị giác, khứu giác, người mỏi mệt và đau nhức kinh khủng, có khi bị sốt nhẹ. Vì vậy anh chỉ uống Tylenol 2 cho bớt đau, uống nước và nằm coi phim

Thời gian này lúc nóng lúc lạnh mới dễ bịnh.