"Hỡi thế gian tình là chi..." II
Đôi lúc anh vẫn nghĩ rằng trên đời có những người đàn bà đơn giãn thật không? Nhìn quanh, vẫn thấy đàn bà thật phức tạp. Dường như họ không biết họ muốn cái gì thì phải. Họ chạy theo những thứ xa xôi, những thứ không nằm trong tầm tay của họ, ít thấy người hài lòng với những gì họ có. Đâu thấy người đàn bà nào chỉ thích dăm ba bộ đồ họ có, mà cứ phải mua thêm và mua thêm. Đàn ông đa số chỉ cần vài bộ che cho đừng có lòi những thứ nham nhở là được Grinning-face-with-smiling-eyes4 Đó là mình nói những chuyện đơn giãn, chứ còn nói đến những chuyện khác nữa thì còn lắm cái phiền phức. Crying-face4

[-] The following 2 users Like Ech's post:
  • Dewdrop, LýMạcSầu
Reply


Messages In This Thread
RE: - by LýMạcSầu - 2024-02-19, 08:36 PM
RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - by Ech - 2024-08-18, 11:30 AM