2024-06-28, 07:02 PM
Thứ Sáu tới rồi, cả ngày loay hoay bận rộn dù rất muốn lười biếng.
Hôm qua trời nơi đây u ám, mưa rơi. Đã lâu rồi tôi mới có dịp ngồi chống cằm nhìn mưa rơi. Tôi cho phép mình lười biếng trong khoảnh khắc.
Người khách cuối ngày của tôi là em trai làm Janitor trong clinic, người Cambodia. Tôi biết em trai này đã lâu, trước nạn dịch, mỗi tháng tôi phải chạy lên chi nhánh trên North 2 lần, và cậu ấy làm ở đó. Bây giờ cậu ấy chuyển về chi nhánh của tôi. Cậu ấy nói với tôi, mỗi lần nhận được thư từ "chỗ này", em nói với vợ em là em sắp được gặp Idol của mình, vợ em hỏi, Idol của anh là ai?
Tôi cười, trả lời cậu bằng hai chữ Ố ồ, và cám ơn lời hay ý đẹp đó. Thầm nghĩ, cái gì chưa nắm được, không chạm được đều rất đẹp, vì chúng ta tô thêm màu sắc trong trí tưởng tượng của chúng ta.
Và dĩ nhiên, trong một ngày mưa u ám, thiện ý của cậu tô thêm màu sắc cầu vồng.
Chợt nhớ tới hôm trước đùa vui trong VB về chuyện phi công trẻ. Phi công này đã có vợ, 5 con
Cậu ấy kể với tôi về một nguời bạn. Cậu ấy hỏi tôi, tại sao vợ anh ta lại có thể thích một người đàn ông trẻ hơn mình, và từ bỏ người chồng mấy chục năm bên nhau. Tôi nói với cậu, chắc nguời đàn ông trẻ kia biết nói những lời ngọt ngào có cánh. Còn nhiều lý do nữa, trong đó có kinh nghiệm của bao nhiêu vấp ngã để học bài học tình yêu, nhưng tôi không tiện nói với cậu. Phải tự mình nếm trải, học hỏi và trưởng thành mới có thể thấu hiểu sâu sắc.
Buổi chiều tan sở, mưa đã tạnh, tôi thấy những hạt mưa đọng lại trên lá cây dọc con đường ra chỗ đậu xe. Tôi lấy phone chụp lại vài tấm, nghĩ đến những người bạn. Đây không phải là giọt sương trên lá mà là giọt mưa trên lá.
Bên lá, bên giọt mưa là những nụ hoa chưa nở, và khi nở là đóa hoa vàng rực rỡ.
Màu xanh của da Trời và biển tặng những ai yêu màu xanh và yêu ngoại cảnh.
Ngày giỗ của cha, ngoài nhớ cha, tôi còn nhớ đến một người đã nâng đỡ tôi trong những ngày ấy.
Những ân tình... nỗi nhớ và kỷ niệm là thứ quý giá cất trong tim, trong hành trình làm người. Đôi lúc, không cần tặng gì, ngoài những lời cầu nguyện bình an và hạnh phúc.
Cuối cùng, không quên tặng mình và những ai yêu màu tím.
Chúc các bạn một cuối tuần thư giãn, bình an
Hôm qua trời nơi đây u ám, mưa rơi. Đã lâu rồi tôi mới có dịp ngồi chống cằm nhìn mưa rơi. Tôi cho phép mình lười biếng trong khoảnh khắc.
Người khách cuối ngày của tôi là em trai làm Janitor trong clinic, người Cambodia. Tôi biết em trai này đã lâu, trước nạn dịch, mỗi tháng tôi phải chạy lên chi nhánh trên North 2 lần, và cậu ấy làm ở đó. Bây giờ cậu ấy chuyển về chi nhánh của tôi. Cậu ấy nói với tôi, mỗi lần nhận được thư từ "chỗ này", em nói với vợ em là em sắp được gặp Idol của mình, vợ em hỏi, Idol của anh là ai?
Tôi cười, trả lời cậu bằng hai chữ Ố ồ, và cám ơn lời hay ý đẹp đó. Thầm nghĩ, cái gì chưa nắm được, không chạm được đều rất đẹp, vì chúng ta tô thêm màu sắc trong trí tưởng tượng của chúng ta.
Và dĩ nhiên, trong một ngày mưa u ám, thiện ý của cậu tô thêm màu sắc cầu vồng.
Chợt nhớ tới hôm trước đùa vui trong VB về chuyện phi công trẻ. Phi công này đã có vợ, 5 con

Cậu ấy kể với tôi về một nguời bạn. Cậu ấy hỏi tôi, tại sao vợ anh ta lại có thể thích một người đàn ông trẻ hơn mình, và từ bỏ người chồng mấy chục năm bên nhau. Tôi nói với cậu, chắc nguời đàn ông trẻ kia biết nói những lời ngọt ngào có cánh. Còn nhiều lý do nữa, trong đó có kinh nghiệm của bao nhiêu vấp ngã để học bài học tình yêu, nhưng tôi không tiện nói với cậu. Phải tự mình nếm trải, học hỏi và trưởng thành mới có thể thấu hiểu sâu sắc.
Buổi chiều tan sở, mưa đã tạnh, tôi thấy những hạt mưa đọng lại trên lá cây dọc con đường ra chỗ đậu xe. Tôi lấy phone chụp lại vài tấm, nghĩ đến những người bạn. Đây không phải là giọt sương trên lá mà là giọt mưa trên lá.
Bên lá, bên giọt mưa là những nụ hoa chưa nở, và khi nở là đóa hoa vàng rực rỡ.
Màu xanh của da Trời và biển tặng những ai yêu màu xanh và yêu ngoại cảnh.
Ngày giỗ của cha, ngoài nhớ cha, tôi còn nhớ đến một người đã nâng đỡ tôi trong những ngày ấy.
Những ân tình... nỗi nhớ và kỷ niệm là thứ quý giá cất trong tim, trong hành trình làm người. Đôi lúc, không cần tặng gì, ngoài những lời cầu nguyện bình an và hạnh phúc.

Cuối cùng, không quên tặng mình và những ai yêu màu tím.
Chúc các bạn một cuối tuần thư giãn, bình an

Vấn thế gian, tình là chi...