2024-05-15, 06:46 PM
(2024-05-15, 03:48 PM)anattā Wrote: Cafe Starbucks ở đâu cũng giống nhau mà, đâu có gì khác biệt, dù ở thung lũng hoa vàng, hoa tím, hoa đỏ, hoa hường, hoa xanh, hoa trắng, hoặc hoa cà...![]()
Nói chứ anh cảm thấy mình lạc hậu, lúa thuộc ngoại hạng. Hồi nào đến giờ cứ tưởng Phố Little Saigon là ở quận Cam (chứ không phải Bưởi, Quít, hay Sầu Riêng... nghe ông Ech), đến khi đọc bài Thung lũng Hoa vàng mới biết là ở thành phố San Jose.
..
Anh anatta, làm sao mà giống nhau được cơ chứ
Starbucks ở thung lũng hoa vàng rất là khác đó, không tin anh hỏi chị Sầu đi

Đâu có lúa, lạc hậu chi đâu anh anatta. Nếu hỏi chỗ khác có cái chi, Cỏ đâu biết. Như anh anatta nhà ở ngay ngoại ô, rộng mấy acres, tới mấy triệu đô la ngay thành phố gì gì đó. Cỏ đâu biết ở đâu vì mình nghèo thấy mồ, nhưng mấy người giàu nói cái họ biết liền. Nhưng Cỏ đâu có lúa, ngày nào cũng có gạo ăn.

Sau này càng nhiều người Việt định cư so với những năm đầu tiên, nên có lẻ những tên như phố người Việt, thành phố Saigon, phố Vietnam v.v... được gọi chung chung cho những thành phố có đông người Việt cư ngụ
Nhưng nếu nói đến Little Saigon là 1 trong những tên đầu tiên được dùng thì thông thường người Việt nghĩ ở Quận Cam, miền Nam CA
Thung lũng hoa vàng là ở San Jose, miền Bắc CA
Hình như là như vậy đó, anh anatta

...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
![[Image: avatar-10.webp]](https://i.postimg.cc/vHYtwnc9/avatar-10.webp)
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
![[Image: avatar-10.webp]](https://i.postimg.cc/vHYtwnc9/avatar-10.webp)