2023-11-24, 10:44 PM
(2023-11-24, 12:27 PM)Dewdrop Wrote: Bé Ly ơi à à ơiiii à,
Anh 5 trả lời rồi đó Ly
Theo sự hiểu giới hạn của Cỏ thì nó như ri hỉ. Cỏ ít viết thổ ngữ, vì ngày nào cũng nghe rồi). Hihihi
Kết nối 2 sự kiện:
- Phút 7:00 khi Ruth nói về người chồng của mình; Arthur nói về sự nghiệp của mình hơn 30 năm
- và phút 9:30 khi Ruth coi cuốn album; trang cuối cùng của cuốn album cho biết nghề nghiệp thật sự của Arthur
=> có thể kết luận:
- Arthur và Ruth là 2 vợ chồng
- Arthur bị bệnh quên lẫn; và khẳng định hơn ở phút 11:00 khi Arthur làm rơi chiếc dĩa - triệu chứng của bệnh quên lẫn - bối rối không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không nói "xin lỗi", chỉ biết 1 mục tiêu là đến làm quen với Ruth ...
Điều còn lại trong trí nhớ của Arthur là sự nghiệp - niềm đam mê và hãnh diện hơn 30 năm, dù không chính xác; và tình yêu bất diệt dành cho 1 người phụ nữ duy nhất - Ruth, dù lại quên và mỗi ngày lại là một "Love at First Sight"
![]()
P.S. Cỏ không mua sắm chi hết, đã lâu không có đi shopping nơi. Có rà rà xem thử laptop có gì good deal không nhưng thấy cái Lenovo đã mua là thích hợp nhất cho mình. Laptop đã về mấy ngày rồi, mà bận nên chưa set up gì hết. Cuối tuần này chắc sẽ làm, nhưng cũng còn tuỳ xem cái con "lười" nó hành mình như thế nào. Bé Ly đi mua sắm với chị cho vui. Mua được gì cho Cỏ xem với nhe.
Quớ ơi là trời!

Ly đi xa quá, Ly đi xa...xa quá...hihihi...Ly đâu có biết Arthur bị dementia đâu, Ly bị lấn cấn khúc Ruth nói chồng làm ở theater, Arthur nói "Actor"; xong cái ảnh quất thêm câu, "I was in the police" đó nàng DD. Làm Ly tưởng Ruth đã có chồng sau khi bị Arthur quên lãng chớ, ai dzè Ly đoán sai tuốt tuồn tuột, nghĩ oan cho Arthur rồi.

Người ta thức cả đêm để đi xắp hàng mua đồ, còn Ly mở mắt đã 3 giờ chiều, chuẩn bị sửa soạn chạy tới mall là 6 giờ.....chỉ dzòm ngổn ngang hàng hoá chứ còn chi đâu mà shop với mua, nàng DD.


Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?