2023-10-20, 01:56 PM
(2023-10-20, 09:13 AM)abc Wrote: Ốiiiiiiiii..............
ôi , nếu tui nhớ không lầm là một đại từ tán thán
khi cái chữ Ôi với nhiều i và nhiều chấm đi kèm đập vào mắt , nó làm tui liên tưởng đến một cái gì đó rất là to tát , nghiêm trọng. thì ra ....
cũng vậy , trong nhà Phật có nói cái xúc chạm ban đầu là nơi tập khởi cho nhiều hệ luỵ về sau ... khi sống trong hiện tại , thấy được cái kích thích gây ra (chữ Ốiiiiiiiii.............. trong trường hợp này) thì đa phần mình làm chủ đuợc những gì xảy ra sau đó
Thầy sao mà.......

Thật ra thì THL kêu "Ốiiiiiiiiii...." cũng có nguyên nhân chứ không phải không nghen bà con. Số là hôm qua, THL đang dò dẫm mò mẫm tìm cách đổi cái signature chữ thay cho hình. Vừa kiếm font, vừa tìm màu, vừa mò align....v.v...rứa mà khi updated xong, nhìn lại không ra cái ôn dzịch gì ráo trọi. It took khoảng vài phút mà cũng chưa vừa ý. THL bấm cái cụp để đại những gì mò được, ai dzè vừa bấm cái cụp cái trang mạng cũ hiện nguyên hình như xưa. THL mừng húm mới la lên áh.






Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?