2023-04-13, 07:47 AM
(2023-04-13, 01:06 AM)TeaOla Wrote: Em là mèo nhưng khu giận thành sư tử![]()
![]()
Anh Đạn hình như có mối quan hệ mật thiết với chị Vân thì phải?, hình như chị Vân thương thầm anh lâu rồi mà không nói rađàn bà hay ghen thì thường xem người đàn ông họ thích đang làm gì, nói chuyện với cô nào, họ để ý từng chút, từng câu từng chữ bởi mới có câu " nói dối không chớ p mắt " ...ủa mà hổng chừng chị Vân đang trách anh Đạn đó thì sao?
Trách anh Đạn sao quá vô tình :p
- Bởi vậy tui đoán cô Ba Trà đâu có trật chữ nào đâu. Nói rằng cô hiền thì cũng có lúc đúng nhưng cũng có lúc sai, đúng thì là mèo, còn sai thì thành sư tử Hà Đông, hai con này coi vậy mà cùng một gốc, dường như con mèo là bà cô của con sư tử thì phải?. Kiểu này anh xã ở nhà chắc cũng xếp re luôn ah?.

- Tui giơ hai tay hai chưn lên mà thề rằng, tui mới biết cái cô Vân này ở đây thôi. Lúc trước có đọc những lời đả kích, những câu miệt thị về các thể loại tôn giáo cũng như chuyện thờ cúng ông bà nên tui rất ư là tức giận, bèn lấy cái nick Ngoại Đạo vào đây tính cãi nhau với cổ cho bỏ ghét. Ai dè sau này mới phát hiện ra nhà cô này ở gần nhà tui, lúc trước đi học có ngang qua nhà cô ta, rồi có biết người anh của cô ta tên Tuân, học chung trường nhưng hổng có thân lắm. Dĩ nhiên là chưa bao giờ tui ghé vào nhà của tên Tuấn này chơi nên nói thiệt, hồi đó cổ tròn méo ra sao tui cũng chẳng rành. Sau này nhận bà con, cổ cứ khoe rằng ban5 của tên Tuấn kia ai đến nhà chơi với nó cũng đều mê cổ, thích cổ, si mê cổ. Cái ảo tưởng này theo đuổi cổ suốt cả đời luôn, cái gì cổ tin rằng đúng thì dù có bày sự thật ra trước mắt ổ cũng không tin mà. CHuyện này ai chơi ở đây đều niết, tui khỏi mắc công đính chính chi cho mệt.
Còn bảo rằng cổ thích tui, cổ yêu tui, cổ theo đuổi tui, cổ dzê dzẫm tui, cổ dụ dzổ tui, cổ thầm thương trộm nhớ tui gì đó thì nói thiệt, lúc đầu tui cũng có ý nghĩ này thiệt, nhưng càng tiếp xúc với cổ, càng nhìn cách cổ viết, cách cổ tranh luận với mọi người ở đây thì cái suy nghĩ ngây thơ vụng dại của tui nó tan thành mây thành khói. Cô này mà thương được ai ngoài chính cái bản thân của cổ, ngoài chính cái tôn giáo mà cổ đang theo, ngoài chính vị Chúa của cổ đang tin?. Tự mình thương lấy mình người ta gọi là ái ngã thì phải, tự mình cho rằng cái tôn giáo của mình đang theo là thiên hạ vô địch thì người ta gọi là người cuồng tín, tự mình cho rằng cái loại kinh mà mình đang theo là đúng tuyệt đối thì người ta ho rằng đó là kẻ giáo điều. Vậy thì còn chỗ nào để cô ta đi yêu người khác?. Tóm lại, bảo rằng cô ấy thương tui, thầm thuơng trộm nhớ tui, nhớ tui đến mức ra ngẫn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai thì quả thật là xúc phạm nghiêm trọng vào niềm thương nỗi nhớ của cô ấy lắm vậy, tôi nghiệp cái mà tội nghiệp... tùng tùng xèng...

Còn nói rằng tui thương cổ hả, làm ơn làm phước mà từ bỏ cái suy nghĩ này giùm cho tui nhờ, má ơi, giờ thử hỏi hết đàn ông đàn bà, con gái con trai trong này coi ai thương được cô này đi, tui cho cục dzàng 24 kara liền luôn. Bộ tính thương không được rồi ép tui thương cổ hả, chơi vậy kỳ lắm nha bà con. Không ai nhớ thì tui xin nhắc lại, thằng ku nào ở đây có lần tuyên bố, nếu gần cô này nó sẽ ráng nhét cái họng súng Colt 45 vào miệng rồi bóp cò cho nổ cái đùng, ốc ác dzăng tùm lum tà la vào vách tường phía sau y như phim kinh dị của Alfred Hitchcock vậy.

Thôi nha, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên, hàng ngon thì xơi hết chừa cái ăn không dzô cho mình, xí á...

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.