2023-02-19, 05:34 PM
(2023-02-19, 01:57 PM)JayM Wrote: Đọc sis Chân Nguyệt tả thì thấy được cái cảm giác lâng lâng sau khi đi bộ nhanh một hồi đó mà. Thu năm rồi Jay được viếng thăm nước Hà Lan của sis, lái xe qua bao nhiêu dặm đường sạch sẽ trong lành. Khi nào Jay bỏ hình lên khoe với sis và các bạn. Khi nào Jay dạo VB xong là ra đi bộ chung quanh vườn. Sis nói đúng, rất là thú vị luôn.
![]()
Lần tới trở lại, Châu Âu, Jay tính bay qua Zürich, thuê xe đi thăm The Swiss Alps, rồi đi xe lửa hoặc lái xe lên Đức lai. Nếu được, Sis Chân Nguyệt gợi ý cho Jay chỗ đi ngắm cảnh nhá.
HibJay M. Du lịch Thụy Sĩ vào mùa hè theo mình là số một rồi, cảnh rừng núi
Bên mình thì đa số là đất bằng phẳng nên mê mấy cảnh rừng núi sông hồ rộng mênh mông. Là vậy đó.
Be Vegan, make peace.