2023-02-01, 10:20 PM
(2023-01-30, 01:11 AM)LýMạcSầu Wrote: Sầu có người bạn, chồng đi hiking với đám bạn, rồi ở lại 1 mình đi thêm tí nữa, đêm đó không về và đã ra đi vĩnh viễn. Cảnh sát tìm ra xác úp mặt xuống nước, họ nghĩ là chắc bị trượt chân té xuống nước, nhưng vì bất tỉnh nên chết ngộp luôn. Giờ Sầu nghe đến hiking là bị ám ảnh. Càng già thấy mình càng nhát. Nghe kể người chồng hay về thăm, nên cô bạn bán nhà về ở với ba mẹ.
JayM đi chắc có bạn đi cùng? Cẩn thận nhé.![]()
Sầu thì rất boring, chưa tìm ra cái hobby nào cho mình. Không biết lúc về hưu sẽ ra sao
Chuyện của bạn Sầu buồn quá. Cám ơn Sầu quan tâm.



(2023-01-30, 01:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu đi bộ vào mùa hè nhiều hơn. Đang suy nghĩ sẽ đi bộ sau khi ăn trưa trong hãng, vì sáng sớm ham ngủ và chiều đi làm về thì mệt đừ"gọi nhau ơi ới" cũng là một cách hỗ trợ động lực cho nhau. Hay là khi nào mình mở một thread tổ chức gọi nhau đi bộ rồi cùng khoe lên đây đi Sầu.
Vụ đi bộ này Sầu chưa bao giờ nghĩ nó là hobbythật sự nó là 1 điều tốt cho sức khỏe tinh thần lẫn thể xác
Cái vụ app Health Sầu có thấy bạn trên FB gọi nhau ơi ới khoe chỉ tiêu mỗi ngày
10 năm trước Sầu bị 1 căn bệnh nên không thể đi bộ nhanh hay chạy bộ được, đi chậm thì ok.
