2022-08-29, 09:00 PM
(2022-08-28, 08:24 PM)anattā Wrote:Dây OanToại Khanh...
...
Ảnh cuối của phim là một bức tranh trừu tượng có thể hiểu sao cũng xong. Nhưng tôi vẫn cứ trộm nghĩ đó mới chính là toàn bộ nội dung cốt tủy của cuốn phim. Mọi chuyện khép lại với hình ảnh Hyun Sik tung tăng lặn hụp trong làn nước trong xanh, bỗng dưng, như một thằng bé thiếu mẹ, anh vùng trồi lên và nhìn quanh, tìm kiếm. Không ai cả. Hee Jin không dưng biến mất. Trước mắt anh mặt hồ vẫn mênh mông hoang vắng. Lùm cỏ trước mặt là chỗ hi vọng sau cuối để tìm cô. Anh tiến sâu vào. Từ cận cảnh, ống kính thu nhỏ và đẩy mọi thứ ra xa. Hyun Sik đã chìm khuất trong lùm cỏ đó, chỗ xuất phát của mọi phiền lụy đời anh. Anh từ đó ra đi và cuối cùng lại cũng trở về. Chỉ vì anh vẫn chưa có một lối thoát.Vô minh duyên Hành, Hành duyên Thức,... Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Và bỗng dưng tôi lại nhớ đến một quy tắc nhỏ trên computer: Start chỗ nào thì cũng Exit chỗ đó.Toại Khanh
Vietheravada.net
Tôi mới coi lại cuốn phim và phải công nhận những cảnh rợn người đã làm tôi nhấn phím space bar để skip chúng, già rồi hay sao đó nên những cảnh này tư nhiên làm rợn người lúc trước đâu có vậy.
Chẳng hiểu sư TK có chủ quan quá khi muốn nhìn mọi việc qua lăng kính của Phật học. Có khi nào toàn bộ cuốn phim chỉ muốn nói về tình/hận và những vướng mắc của nó với đời người với những tình tiết được đạo diễn "cường điệu hóa" để kích thích cảm nghĩ người coi.
Màn cuối cùng Hyun Sik không tung tăng lặn hụp. Anh ta chỉ đột ngột trồi đầu lên và ngơ ngác nhìn chung quanh nhưng chung quanh chỉ là mênh mông nước rồi anh ngơ ngác đi vào bụi lau lách duy nhất ngay đó. Anh đi sâu vào và ống kính kéo lùm cỏ ngày càng nhỏ lại, giữa bao la nước hồ chỉ có lùm cỏ càng ngày càng nhỏ lại và cuối cùng lùm cỏ đó nằm trên chỗ kín của thân thể Hee Jin đang lõa thể nằm trong chiếc ghe của cô phủ đầy nước và nước cũng phủ đầy xác thân Hee Jin.
Theo một người tầm thường như tôi thì đạo diễn chỉ muốn nói tới định mệnh đã đưa Hyun Sik và Hee Jin lại gần với nhau và bờ cỏ đó là cái liên kết rất trần thế của những con người tục lụy.

