Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì sao cái ác hễ chiến thắng nơi đâu thì tồn tại mãi ở đó?
#2
Bài viết trên hình như thiếu một điều là ... kỹ thuật tân tiến.

Với cái kỹ thuật tiến bộ vượt mức như bây giờ giả sử một Kinh Kha có sống lại để đi hành thích Tập Cận Bình thì chưa cần ai soát người máy móc điện tử cũng đã phát giác ra thanh chủy thủ dấu trong người Kinh Kha.
Với nền kỹ thuật digital bây giờ nhà cầm quyền Trung Cộng còn lắp đặt những camera nhận dạng người dân ở khắp những nới công cộng đông người nhất cử nhất động của dân chúng đều bị giám sát chặt chẽ. Với phi cơ, xe tăng vv họ có thể điều quân từ nơi này tới nơi khác 1 cách nhanh chóng để trấn áp người dân. 

Ngày xưa khi người ta đánh nhau bằng cung tên giáo mác cái lợi thế của bên cầm quyền và người khởi nghĩa không chênh lệch nhiều lắm nên mới có những anh hùng áo vải nổi lên lật đổ cả một vương quyền. Mới có một Thành Cát Tư Hãn ngang dọc trên lưng ngựa mà lập ra một đế quốc rộng lớn vào bậc nhất lịch sử loài người, nếu Thành Cát Tư Hãn sinh vào thời này thì sao?

Và một điều quan trọng nữa là vũ khí hạt nhân, không ai muốn nó xảy ra vì hệ lụy của một cuộc chiến tranh hạt nhân ai cũng biết rồi nên dù Mỹ có muốn họ cũng không dám vọng động.

Cho nên bây giờ chuyện giải trừ 1 chính thể tà ác rất khó, nhất là những chính thể đó nằm ở những nơi trọng yếu của thế giới và có liên quan tới những cường quốc hạt nhân tà ác khác.
Reply


Messages In This Thread
RE: Vì sao cái ác hễ chiến thắng nơi đâu thì tồn tại mãi ở đó? - by phai - 2022-08-14, 11:15 AM