2022-07-28, 11:32 PM
(2022-07-28, 10:11 AM)lưu ly phố Wrote: Anh Năm![]()
Thật ra hát cải lương hồ quảng thì hát nguyên tuồng, thời buổi giờ mới có vụ cắt ra nho nhỏ để mình tập hát hò.![]()
LL thích hát hồ quảng hơn hát vọng cổ, vì vọng cổ phải nghe nhịp, phách cho kỹ và đôi khi bị... buồn ngủ. Hồ Quảng thì rộn ràng và du dương, tình tứ nhất là các đoạn song ca. Xưa giờ LL thích hát Lý và Hồ Quảng thôi, nếu còn ở lại VN chắc sẽ theo "nghiệp" này hihi.
Cải lương vọng cổ (hong biết LL viết vậy đúng hong hén), là như Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu, Nửa Đời Hương Phấn, Người Tình Trên Chiến Trận, Khi Rừng Mới Sang Thu...
Cải lương hồ quảng ( sau này là tuồng cổ như anh Năm đã viết), có hai đoàn là Huỳnh Long và Minh Tơ thôi thì phải. Đa số là có các tuồng tích kinh điển Tàu : Lưu Kim Đính, Phàn Lê Huê, Mộc Quế Anh, Mạnh Lệ Quân.... (không có xã hội ). Và tuồng cải lương hồ quảng rất ít vào câu vọng cổ, cũng như ít các điệu như Nam Ai, Nam Xuân, Sương Chiều... Những điệu u sầu, ảo não thì cải lương hồ quảng ít có hơn, mà để các điệu hồ quảng chiếm nhiều hơn (LL thấy vậy hihi).
LL biết đến Cải Lương Hồ Quảng đầu tiên là vở Thất Tinh Mai, nghe tape nhão luôn hihi... LL nghĩ là các giai điệu hồ quảng đều từ nhạc tàu ra quá à, nghĩ vậy chứ chưa có giờ đi hỏi ông Gồ hihi. Sau 1975, LL có được đi coi một vở tuồng mà quên tên rồi, lúc đó sân khấu còn ok nhưng trước nhất các ca sĩ phải mặc đồ thường ra hát 1 bài hợp ca nhạc đỏ rồi mới được vào thay trang phục diễn tuồng cổ. Lúc đó còn nhỏ nhưng thích cảnh đi bằng đầu gối của Phàn Lê Huê và nắm hai cái sừng kéo cong xuống hihi... Oai dễ sợ.LL thích Thanh Thế, Bửu Truyện, Thanh Tòng, Hữu Lợi. Cố nghệ sĩ Hữu Lợi vắn số, ông có giọng ca ngọt và mềm, êm lắm lắm.
Hồ Quảng có nhiều điệu á anh Năm. LL hát ở trên là điệu Ngưu Lang Chức Nữ và cũng là câu chuyện tình được ai đó viết lời không biết. Còn rất nhiều điệu khó hát, có thời gian LL sẽ tập thêm hihi....
Cám ơn anh Nămghé vào "bàn loạn" làm LL ngẫu hứng.... "mổ" dài quá
Theo lời tả của LLP, hôm qua 5 vào rạp youtube mở nhạc nghe suốt buổi rồi thương thầm đào Phượng Mai luôn. Nói đùa chứ 2 vợ chồng chị Phượng Mai, 5 có biết khi chị ở Đức.
Nói đến Đức Lợi và Hữu Lợi, 5 khoái Đức Lợi hơn, Hữu Lợi mặt dài quá không đẹp trai như Đức Lợi hihihihi. 5 nhớ hồi đó, chị 5 ghét bà Bạch Lê lắm, nói gì mà điệu quá, hay lả lơi. hahaha. Sau 75 lúc "bé Thành Tâm" bắt dầu diễn xuất. Chị của 5 nói, đó thấy không, cả gia đình nhão nhẹt. hahahaha.
Thôi, mình tạm bàn chuyện các đại bang hồ quảng qua một bên. Trả lại sự yên ắng cho sân khấu để bà con tập trung ca chung kết hihihi. Khi nào 5 dzợt được một làn điệu hồ quảng sẽ mời đào Lưu Ly Phố sắm vai đeo lông chim trĩ diễn xuất.
