Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Khúc Gỗ Trôi Sông
#3
Chỉ muốn vô nói ra một chút ý niệm của mình thôi nha....Ai cũng muốn được trôi xuôi theo dòng đời mà không bị vướng kẹt hay bị chìm lĩm hết....Nhưng bất cứ ai, mà ngay cả khúc gổ vô tri giác kia cũng sẽ có lúc bị vướng vào những gút-mắc ngoài ý muốn thôi....Nên muốn trôi xuôi theo giòng mãi để gặp biển thì muôn vàn khó khăn, không phải dễ đâu, đúng không anh anatta?

Có lẽ là Bella đã nói lạc đề rồi, có gì thì anh anatta bỏ qua dùm mình nha...Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply


Messages In This Thread
Khúc Gỗ Trôi Sông - by anatta - 2018-04-13, 04:22 PM
RE: Khúc Gỗ Trôi Sông - by anatta - 2018-04-15, 01:06 PM
RE: Khúc Gỗ Trôi Sông - by Bella - 2018-04-15, 01:22 PM
RE: Khúc Gỗ Trôi Sông - by anatta - 2018-04-15, 04:30 PM
RE: Khúc Gỗ Trôi Sông - by Bella - 2018-04-15, 04:55 PM