2022-06-30, 04:10 PM
- Người tâm thần mà biết mình bị tâm thần trước giờ thế giới chưa bao giờ thấy nha. Nếu như họ bị "nhốt " vào một chỗ, được bắt buộc uống thuốc hàng ngày coi vậy chứ đỡ nguy hiểm hơn là để họ lang thang ngoài đường .
- Rõ ràng là tự thú trước bình minh luôn. Nhắc để tui không quên mà viết lộn đồng nghĩa với việc khẳng định là tui chưa từng viết như vậy bao giờ.
- Sao không tự nghĩ mình có lỗi với nhiều người ở đây để rồi xin lỗi họ mà chỉ xin lỗi có mỗi mình tui?. Tui thấy sai sai vì đây là trang Tìm Hiểu Tôn Giáo, không thích hợp cho thắc mắc của cô, lại càng không hợp để cãi nhau, càng không hợp để vui đùa.
Ráng dùng đầu óc để đọc và hiểu những gì người ta muốn nói với mình một chút đi, bơn bớt cái TÔI của mình lại có khi sẽ có nhiều thiện cảm của mọi người hơn.

- Rõ ràng là tự thú trước bình minh luôn. Nhắc để tui không quên mà viết lộn đồng nghĩa với việc khẳng định là tui chưa từng viết như vậy bao giờ.

- Sao không tự nghĩ mình có lỗi với nhiều người ở đây để rồi xin lỗi họ mà chỉ xin lỗi có mỗi mình tui?. Tui thấy sai sai vì đây là trang Tìm Hiểu Tôn Giáo, không thích hợp cho thắc mắc của cô, lại càng không hợp để cãi nhau, càng không hợp để vui đùa.
Ráng dùng đầu óc để đọc và hiểu những gì người ta muốn nói với mình một chút đi, bơn bớt cái TÔI của mình lại có khi sẽ có nhiều thiện cảm của mọi người hơn.

Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.
(Bùi Giáng)