Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ...
#3
Phải chăng?

Đời sống con người trên trần gian cũng giống như những đứa bé đang xây lâu đài trên cát ngoài bãi biển?

Muốn xây những căn nhà toàn hảo theo ý muốn của mình, hoặc đào cát và chơi những trò chơi làm mình mê mãi, không bao giờ muốn nghĩ đến rồi cũng có lúc mình phải từ bỏ chổ này.

Không bao giờ chúng ta muốn nghĩ tới những công việc mình đang làm rồi cũng có lúc phải tan rã.

Phải chăng chúng ta như những đứa bé, chỉ thích bồi đắp thêm, vun xới, tích tụ, và bận rộn với hết trò chơi này lại xoay sang trò chơi khác, không bao giờ muốn ngưng cuộc chơi?

Nhưng dấu hiệu của thời gian, sức khoẻ, cũng như sóng biển và môi trường rồi sẽ thắng, sẽ cuốn trôi hay làm tàn phai tất cả những gì chúng ta xây dựng.

Và rồi chúng ta sẽ ra đi, với 2 bàn tay không, như lúc chúng ta đã đến.

Câu hỏi là,

Tất cả những điều chúng ta đã trải qua trên thế gian, như những đứa bé rong chơi trên bãi biển,

Sẽ để lại những dấu vết gì trên bãi biển? Còn lại những dấu vết gì trên trần gian?

Sẽ mang lại những ý nghĩa gì cho đời? Cho những người còn lại?

Đâu là những điều đáng để ta nhớ tới? để hài lòng?

:rose4: Tulip4 Cheer
Reply


Messages In This Thread
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by QueQua - 2018-01-09, 03:41 AM
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by Nhỏ Lan - 2018-01-10, 01:01 AM
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by Nhỏ Lan - 2018-01-10, 11:57 AM