2022-06-11, 02:48 PM
- thiệt sự là ban đầu Vân quen Trí
- sau đó , thì coi như là Vân quen Kiệt , qua phone ... nhưng hình như Kiệt "cẫn thận" quá , nên Kiệt để vuột Vân qua Vũ .. Vũ thì manly hơn , chính vì vậy mà Liên và Hà cũng thích Vũ
- khi đi bên cạnh Vũ , Vân không bao giờ nghĩ tới cảm giác của Kiệt ... cho tới 1 ngày ... á á á
- hôm đó , 6 đứa ngồi chơi chung với nhau , tự nhiên Kiệt hỏi 1 câu bất ngờ mà Vân đở không được ... "bây giờ tui hỏi bà Vân , tại sao tui quen bà trước , mà bây giờ bà đi với Vũ ??"
- câu hỏi bất ngờ quá , trước mặt Vân , trước mặt Vũ , trước mặt mọi người ... Vân ngọng luôn , không biết nói sao , mọi cặp mắt đổ dồn về Vân
- thấy Vân không biết trả lời sao , Liên tìm cách cứu bồ , nhưng Trí khua tay lên "im , để coi bà Vân trả lời làm sao ?"
- mèn , muốn biết Vân trả lời làm sao à ??? Vân cũng đâu biết trả lời làm sao ?? Kiệt muốn Vân phải trả lời làm sao ???
Kiệt quên 1 điều .. là Vân quen Trí trước , rồi mới quen Kiệt
đồng ý là Kiệt có phone Vân nói chuyện , có chăm sóc Vân .. nhưng maybe , Kiệt không có tới với Vân như Vũ
Vũ thì sắp xếp , chủ động hết .. Vân theo chủ động của Vũ thôi
chứ nếu Kiệt cũng chủ động như Vũ , thì có thể câu chuyện đả khác rồi
nhưng không lẽ Vân nói sự suy nghĩ của Vân trước mặt Kiệt và Vũ ??
Vân không ngờ , chỉ vì mình , mà bộ 3 này có chuyện , Trí thì không sao , nhưng giữa Vũ và Kiệt thì cứ như là thù địch với nhau
chuyện này thì Vân cũng có chút ấm ức , trong khi người đầu tiên Vân quen là Trí , chứ có phải là 2 người này đâu
- sau đó , thì coi như là Vân quen Kiệt , qua phone ... nhưng hình như Kiệt "cẫn thận" quá , nên Kiệt để vuột Vân qua Vũ .. Vũ thì manly hơn , chính vì vậy mà Liên và Hà cũng thích Vũ
- khi đi bên cạnh Vũ , Vân không bao giờ nghĩ tới cảm giác của Kiệt ... cho tới 1 ngày ... á á á
- hôm đó , 6 đứa ngồi chơi chung với nhau , tự nhiên Kiệt hỏi 1 câu bất ngờ mà Vân đở không được ... "bây giờ tui hỏi bà Vân , tại sao tui quen bà trước , mà bây giờ bà đi với Vũ ??"
- câu hỏi bất ngờ quá , trước mặt Vân , trước mặt Vũ , trước mặt mọi người ... Vân ngọng luôn , không biết nói sao , mọi cặp mắt đổ dồn về Vân
- thấy Vân không biết trả lời sao , Liên tìm cách cứu bồ , nhưng Trí khua tay lên "im , để coi bà Vân trả lời làm sao ?"
- mèn , muốn biết Vân trả lời làm sao à ??? Vân cũng đâu biết trả lời làm sao ?? Kiệt muốn Vân phải trả lời làm sao ???
Kiệt quên 1 điều .. là Vân quen Trí trước , rồi mới quen Kiệt
đồng ý là Kiệt có phone Vân nói chuyện , có chăm sóc Vân .. nhưng maybe , Kiệt không có tới với Vân như Vũ
Vũ thì sắp xếp , chủ động hết .. Vân theo chủ động của Vũ thôi
chứ nếu Kiệt cũng chủ động như Vũ , thì có thể câu chuyện đả khác rồi
nhưng không lẽ Vân nói sự suy nghĩ của Vân trước mặt Kiệt và Vũ ??
Vân không ngờ , chỉ vì mình , mà bộ 3 này có chuyện , Trí thì không sao , nhưng giữa Vũ và Kiệt thì cứ như là thù địch với nhau
chuyện này thì Vân cũng có chút ấm ức , trong khi người đầu tiên Vân quen là Trí , chứ có phải là 2 người này đâu