2022-05-13, 07:04 PM
(2022-05-13, 06:09 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Năm nay Cali cũng lại thiếu nước ..... Cho nên khỏi trồng thêm cái gì ngoài cỏ dại ..... Hahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck....
Hihhi..cỏ củng cần nước hahahha....
Trong sở mình rửa rau cải, trái cây hay rửa sơ mấy ly trà, sửa dư trong chốc lát là được sô 20 liters,( muốn mấy thùng nước củng có luôn,) rủ mấy bác xuống vườn chơi , mình để nhờ trên xe đi bộ rollator, vừa hướng dẫn các bác đi ...khỏi sách nặng từ tầng trên xuống đất hihihi ..bửa nào mình đi làm thì có nước tưới vườn rau, vườn bông ...đồng nghiệp nói mình kiếm thêm chuyện tào lao làm
Khổ nổi khi bếp hết hành ngò thì lấy đâu mà nấu ăn, mọi người nhao nháo lên, đổ lỗi cho nhóm đặc hàng không kiểm tra cái bếp trước khi đặc hàng , chef cook thì có tính khác nhau , người thì xài ít, người thì xài nhiều, biết đâu mà canh chừng cho đúng mà đặc hàng đây, họ bị stress nếu nhiều người phàn nàn, bả than với mình mấy lần.
Người thì thích xài lọai khô, loại bột, người thì chuyên thích tươi, người thích vừa mới cắt trong vườn ( CN chớ còn ai vô, riếc rồi thân nhân đến thăm củng biết luôn, bửa đó họ biết là ba má mình có bửa ăn thơm ngon hơn nhiều và dinh dưỡng ) chỉ cần vô vườn là có ngay hành, tỏi, basil , thym , Marjolein, ...mà rau sạch nửa, hoàn toàn rau hửu cơ , không có phân khóa học..... Thôi ráng chịu cực một chút thì mọi chuyện củng xong. Chổ này cho mình tự do làm những vì mình thích ...miển không có gây phiền phức là ok...riếc rôi ai củng biết CN thích làm vườn ...hỏng ai phụ mình hết, trồng rau bao nhiêu mọc lên củng không đủ mình cắt, lắm lúc mình phải bới bụi lá của hoa Thủy tiên coi có le que vài cộng hành lá hong, cứu bồ tôi đi ,
Năm nay bị hạn, cây appels năm nào củng đầy trái, trái rụng thành thảm xanh dưới gốc luôn, năm nay nở mà héo héo là mình biết đất khô, nói cho nhóm làm vườn biết , họ không làm gì hết, rốt cuộc cây năm nay không có đậu trái nào, ý là mình tưới để cứu tình thế gấp, nhưng mổi lần tưới một thùng nước có thấm thía gì đâu.
Em út đến thăm, mặt áo lạnh ngồi trước sân vườn tâm sự dưới ánh nắng ấm đả lắm...nói đến cỏ dại thì mình mới nói cứ biến thành vườn rau mà không cần chăm sóc nhiều (năm đầu cần tưới nước thường xuyên thôi ), siêng thì bẻ ăn, không thì cứ để cho nó ra hoa củng đẹp vậy, giúp cho ong có mật để sống, cỏ dại không có chổ để nhô lên , thì có thời gian nghỉ ngơi, chơi với con cái .... Nghe xong Nhỏ em nghe khoái quá chừng , để trồng thêm rau
Be Vegan, make peace.


