2022-05-05, 08:57 PM
(2022-05-05, 07:27 PM)Tuy duyen Wrote: ý tốt của Thuctinh trong vòng bạn bè thì chỉ một vài người ghét, nhưng vì Td mộng "điên" quá lớn nên rất nhiều người ghét là chuyện thường thôi, không áp lực gì đâu Thuctinh, một thử thách nho nhỏ mà, chỉ cần một người hiểu mình là đủ.
![]()
rất hay cho câu nói, cùng nghe một câu .......
TT và ba của TT không cùng tín ngưỡng, khiến hai cha con mâu thuẫn. TT cho ba là hoang tưởng, ảo giác nên có lúc nêu lên quan điểm của mình, có ý muốn ba nhìn vào thực tế hơn, đúng sai và thay đổi hay không thay đổi là tuỳ vào ba, không ai có thể điều khiển ông. Còn ba thì cho TT vô thần và cái gì cũng đòi bằng chứng, (không chứng minh được tại sao minh tin?) TT bướng lại: tin có trời đất, tin Thiên Lý, thuận theo tự nhiên, muốn tâm đạo làm người được tốt hơn, thực tế không tin thánh thần do con người dựng nên, vậy là “vô thần”?


