2022-05-05, 07:27 PM
(2022-05-05, 07:07 PM)Thuctinh Wrote: Cùng nghe một câu “ giường bịnh là đắc tiền nhất trên thế giới”. TT thấy rõ, nếu người thân thiện với mình thì họ cho là câu thiện ý nhắc nhở mình, người ác cảm với mình thì nghĩ mình dạy đời nên họ phản ứng mạnh, người thấy đúng thì cẩn thận biết quí sức khoẻ hơn, người thì bất cần tới đâu hay tới đó, nên tuỳ theo phản ứng mỗi người do sự suy đoán và tiếp nhận khác nhau. Có lần TT thiện ý nói lên câu này, khiến vài người hiểu lầm, TT không biết giải thích rồi TT bị ghét đó. Bị nhiều người ghét lắm.
ý tốt của Thuctinh trong vòng bạn bè thì chỉ một vài người ghét, nhưng vì Td mộng "điên" quá lớn nên rất nhiều người ghét là chuyện thường thôi, không áp lực gì đâu Thuctinh, một thử thách nho nhỏ mà, chỉ cần một người hiểu mình là đủ.
rất hay cho câu nói, cùng nghe một câu .......
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.



