2022-04-24, 10:25 PM
(2022-04-24, 05:27 PM)Dược Tuệ Wrote: Nghe nhiều người ủng hộ CS xâm lăng VNCH dưới danh nghĩa "thống nhất" đất nước, nhưng bản thân họ lại bỏ chạy để kiếm ăn bơ sữa của "tư bản giẫy chết" và bây giờ vẫn bám trụ vào đất của tư bản giẫy chết chứ khg chịu làm Việt kiều hồi hương để tận hưởng sự "thống nhất" của VN. Việc thống nhất là cái cớ chứ thực chất là xâm lăng, nói trắng ra là đi ăn cướp. Ủng hộ hành vi ăn cướp thì khg còn gì để nói.
Về mà được à. Nhiều khi cũng muốn về lắm luôn, ngặt một điều là em vợ Mỹ không cho đi nên đành phải gặm một mối căm hờn trong củi sắt thôi.

Bởi vậy nhiều khi nhìn thế sự mới thấy nhiều cái nực cười, chợt nhớ lời con nít nó hay nói với nhau, Coi dzậy mà không phải dzậy, nhiều khi còn hơn dzậy lun. Ở ngoài thì người ta hay bảo nhau, Có cháy nhà mới ra mặt chuột, ở đây cũng thế, có 2 con to bự chảng, một con Hoa kiều và một con Hồ kiều.

Không có tiết mục nào tham gia c/t Tháng Tư đen nên chỉ xin gởi ké lên đây một bài nhạc do anh ca sỹ Bánh Tiêu này hát. Chiều Tây Đô, nhạc của Lam Phương.
Nhiều người bảo anh này hát giống cố ca sỹ Duy Khánh, tui nghe tự nhiên thấy giống ông Giang Tử. Cãi nhau cũng om sòm lắm, nhưng trên tất cả, dám đứng hát oang oang ở một đất nước "thống nhất" như thế này phải nói anh này xâm mình, chắc mới ăn gan cóc tía đây mà.

Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, Gió than van kể từ khi mất quê hương, Gió ra khơi, đưa người vượt biển.
Mẹ chờ thư về, ngồi thèm thuồng miếng trầu cay, Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, Vợ chờ tin chống, ngày về quá xa xăm,
Bao năm giải phóng như thế này phải không anh.....
Phải dzậy không anh Hồ kiều?...

Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.
(Bùi Giáng)