2022-04-22, 12:05 AM
(2022-04-16, 09:04 AM)Chân Nguyệt Wrote: Mình nhớ cảnh tết , hoa mai nở đầy cây hết..
Cứ ngóng ngày nào đó xứ Châu Âu nhập khẩu ....40 năm rồi chưa thấy bán lần nào ...
Sis ương bằng hột hay là mua nguyên cây vậy ?
Còn nhiều khu nhà mới giờ toàn là cây chery nở đầy hết ( xưa khu phố do chánh phủ chọn, thời nay dân ở khu phố mới được quyền chọn cây ...rốt cuộc nguyên khu phố toàn là cherry ...để mọi người gặp gở thường xuyên hơn khi bẻ trái ăn ...xa quá không có thời gian đạp xe đạp hóng gió khu đó
Hi chị CN,
2 cây mai là nguyên cây, nhà ba em có cây mai già tới mười mấy năm, hạt rơi xuống lên cây non, ba em lại đem ra trồng chậu khác. Em mang lên chổ em trồng, mùa Đông đem vô nhà, hè mới khiên ra được khoảng 5 tháng thôi.
Bên em cũng vậy, khu nào nhà người ta trả thêm tiền mỗi tháng thì họ trồng cây chăm sóc sạch sẽ, đẹp lắm. Bên em có cây mận và cherry rất nhiều. Không biết chị để ý cây cherry hoa màu trắng rất hôi không? Mấy tuần trước em có đọc sơ qua chị bị té, chân chị như thế nào rồi? Mấy ngày sau em muốn tìm lại bài đó thì không thấy nữa. Trời mưa bảo, nếu chị ở xa quá sao chị không gọi xin nghĩ? thì ra bên chị người ta đi xe đạp nhiều đến thế hả? có lẽ đất hẹp người đông.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!


