2022-04-14, 10:30 AM
(2022-04-14, 10:15 AM)005 Wrote: Tui nghĩ đó chỉ là một ít để xây dựng vài con đường trong thành phố mà thôi. Những cổ vật, di sản từ bao đời của nước Ukraine là vô giá.
Những mất mát của người phụ nữ vừa bị hãm hiếp (xem bài ở BBC), vừa bị mất chồng do lính Nga bắn chết đó cho dù có 650 tỉ euro của Putin và tất cả tài sản những ông tài phiệt cộng lại cũng chẳng thể nào đền bù được sự ô nhục thân thể cô và mạng sống của chồng cô. Cô sẽ sống trong u uất như vậy đến suốt đời. Tình thần và nỗi đau đó không thể nào đền bù được.
Chúng ta xem thử hình ảnh cụ già ngồi chờ bên đống đổ nát đưa tấm ảnh trên phone cho ký giả xem, lúc cháu bà vài tuổi. Cháu và con của bà cũng là vô giá. Có trả bằng mạng 10 thằng đồ tể Putin cũng không được.
Thật tội nghiệp cho họ.
Cái này hoàn toàn đúng.
Những di sản quốc gia, những mất mát tinh thần & mạng sống của người dân Ukraine không thể nào bù đắp.
Nhưng cũng phải xây dựng lại hạ tầng để tái thiết lại Ukraine và dùng những tài sản của quân xâm lược là hợp lý nhất như lời bà tổng trưởng tài chánh Canada.
Tuy nhiên theo những ứng viên cho "Ig Peace Nobel prize
