2022-03-02, 12:15 PM
Gửi những đoa hoa đẹp vào nhà thầy cưng ơi là cưng.
![[Image: B687-EB90-F289-4795-AB59-5-AECEB0297-BC.jpg]](https://i.postimg.cc/J7pkDJ8f/B687-EB90-F289-4795-AB59-5-AECEB0297-BC.jpg)
CUỘC CHIẾN HOA HƯỚNG DƯƠNG
Luân Lê
Khi một người luôn tỏ rõ sự nghiêm túc và đạt được thành công với nghề nghiệp của họ, dù là một diễn viên hài (chưa nói tới bề dày học vấn trước đó), họ luôn có đủ tư cách về trí tuệ và đủ phẩm cách về danh dự để nói về tất cả những điều cao quý nhất của con người.
Vị tống thống dân bầu này đã nói gì khi chiến tranh bắt đầu?
- Đây có thể là lần cuối cùng bạn nhìn thấy tôi còn sống. Tôi sẽ ở đây và chiến đấu với nhân dân của mình. Chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, tự do và tương lai của những đứa trẻ.
- Ở đây (Ukraine) cần đạn dược, chứ không cần một chuyến xe (để chạy trốn).
Những con người như thế sẽ chiến đấu đến cùng và sẵn sàng chết trong phẩm giá cho đất nước của họ, cho tự do của họ, và vì thế, những người phụ nữ cũng đã tóc cài hoa hướng dương với đồng phục nhà binh tham gia vào cuộc chiến.
Họ mỉm cười bình thản trước những binh đoàn được trang bị tối tân và trước một tên độc tài giận dữ ngồi tại cung điện Kremlin, kẻ đã khởi động chiến tranh toàn diện trên đất nước của họ.
Trước cuộc chiến vệ quốc, chỉ có lòng quả cảm được tôn vinh, ở đó, vốn đã chẳng bao giờ cần đến địa vị, thân phận hay nghề nghiệp để nói về.
Chết cho tự do chính là cách nói lên rằng ta đã sống một cuộc đời thế nào.
![[Image: 0-E72-D4-E7-C61-E-4-C69-B3-BF-D8592-A316146.jpg]](https://i.postimg.cc/NjH9zzXt/0-E72-D4-E7-C61-E-4-C69-B3-BF-D8592-A316146.jpg)
Một người phụ nữ Ukraine đã tiến đến gặp người lính Nga vũ khí đầy mình, tặng anh ta những hạt hoa hướng dương và nói rằng: "hãy để chúng vào túi của anh để chúng sẽ nở hoa sau khi anh chết trên mảnh đất này." ❤
![[Image: B687-EB90-F289-4795-AB59-5-AECEB0297-BC.jpg]](https://i.postimg.cc/J7pkDJ8f/B687-EB90-F289-4795-AB59-5-AECEB0297-BC.jpg)
CUỘC CHIẾN HOA HƯỚNG DƯƠNG
Luân Lê
Khi một người luôn tỏ rõ sự nghiêm túc và đạt được thành công với nghề nghiệp của họ, dù là một diễn viên hài (chưa nói tới bề dày học vấn trước đó), họ luôn có đủ tư cách về trí tuệ và đủ phẩm cách về danh dự để nói về tất cả những điều cao quý nhất của con người.
Vị tống thống dân bầu này đã nói gì khi chiến tranh bắt đầu?
- Đây có thể là lần cuối cùng bạn nhìn thấy tôi còn sống. Tôi sẽ ở đây và chiến đấu với nhân dân của mình. Chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, tự do và tương lai của những đứa trẻ.
- Ở đây (Ukraine) cần đạn dược, chứ không cần một chuyến xe (để chạy trốn).
Những con người như thế sẽ chiến đấu đến cùng và sẵn sàng chết trong phẩm giá cho đất nước của họ, cho tự do của họ, và vì thế, những người phụ nữ cũng đã tóc cài hoa hướng dương với đồng phục nhà binh tham gia vào cuộc chiến.
Họ mỉm cười bình thản trước những binh đoàn được trang bị tối tân và trước một tên độc tài giận dữ ngồi tại cung điện Kremlin, kẻ đã khởi động chiến tranh toàn diện trên đất nước của họ.
Trước cuộc chiến vệ quốc, chỉ có lòng quả cảm được tôn vinh, ở đó, vốn đã chẳng bao giờ cần đến địa vị, thân phận hay nghề nghiệp để nói về.
Chết cho tự do chính là cách nói lên rằng ta đã sống một cuộc đời thế nào.
![[Image: 0-E72-D4-E7-C61-E-4-C69-B3-BF-D8592-A316146.jpg]](https://i.postimg.cc/NjH9zzXt/0-E72-D4-E7-C61-E-4-C69-B3-BF-D8592-A316146.jpg)
Một người phụ nữ Ukraine đã tiến đến gặp người lính Nga vũ khí đầy mình, tặng anh ta những hạt hoa hướng dương và nói rằng: "hãy để chúng vào túi của anh để chúng sẽ nở hoa sau khi anh chết trên mảnh đất này." ❤
![[Image: C45599-FD-160-F-4-A36-BB62-24136-F7-B3-C45.jpg]](https://i.postimg.cc/6Qx2JfVv/C45599-FD-160-F-4-A36-BB62-24136-F7-B3-C45.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.