2022-01-30, 12:11 AM
Chữ ngoại có 2 ý nghĩa , tuỳ theo câu mình dùng
- người ngoại đạo ... người không phải đạo Chúa vs. người đạo Chúa
- trong Kinh thánh .... người ngoại là người Gentiles , không phải người Do thái vs. người Do thái là người Jews
Điễm kế tiếp Vân muốn nói ... có phải Chúa Jesus tới trần gian chĩ để lo cho người Do thái , chứ không lo cho người Ngoại không ???
Mat 10:5-28
5 Ấy đó là 12 sứ đồ Ðức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Ðừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả;
6 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.
7 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.
Câu trả lời đơn giãn là KHÔNG
- đồng ý lúc gởi 12 sứ đồ đi , Chúa Jesus dặn họ chỉ tới the unbelievers người Do thái ... đây là mục đích chuyến đi đó
- còn về Ministry của Chúa Jesus , đa số là Ngài đi tới người Do thái , nhưng không có nghĩa là Ngài không đi tới với người ngoại , tỉ dụ như những câu chuyện (liên quan tới người ngoại) được kể trong
i. Mat 8:28-34 ... Ngài chữa lành 2 người bị quỹ ám , khi bầy quỹ thoát ra , Ngài cho phép nó nhập vào đàn heo , rồi nhảy xuống hố
ii. Luca 17:12-19 ... Ngài chữa lành 10 người cùi , trong nhóm có 1 người lai ngoại (half Jew , half Samaritan) , Chúa Jesus nhấn mạnh "người này là người duy nhất còn biết trở lại cảm ơn , trong khi những người Do thái được chữa lành xong , thì đi luôn"
iii. Giăng 4:5-42 ... Ngài ngồi nói chuyện với người đàn bà Samaritan ở giếng
iv. Mat 15:22-28 .... người đàn bà Canaanite có cô con gái bị quỹ ám , Ngài từ chối để thữ lòng bà ta , nhưng vì đức tin bà quá lớn , nên Ngài đả chữa cô gái hết bị quỹ ám ... chuyện này dẫn tới việc dân Ngoại ca ngợi sự thương xót của Ngài dành cho họ Rôma 15:9
v. Mat 8:5-13 .... thầy đội (a Roman leader) có người đầy tớ bịnh bại , nằm liệt ở nhà .. Chúa Jesus nói Ngài sẽ tới nhà , nhưng thầy đội nói Ngài không cần tới , Ngài chỉ cần "phán 1 tiếng" là đầy tớ của ông sẽ hết bị bại ... chính nhờ đức tin này , mà người đầy tớ của thầy đội hết bị bại , và Chúa Jesus cũng không cần tới nhà ông , Ngài đả khen đức tin của ông trước mặt những người Do thái chung quanh
vi. Giăng 12:19-22 .... người Greeks cũng tìm tới muốn gặp Chúa Jesus
- trước khi về trời , Chúa Jesus giao cho các môn đồ trọng trách đi khắp cả thế gian (chuyến này mục đích của họ không phải chỉ ở người Do thái thôi , mà họ phải đi ra rao giãng cho người ngoại , tức là những người không phải Do thái)
Mark 16:15-20
15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.
16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.
17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;
18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.
19 Ðức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời.
20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.
đọc đoạn Kinh thánh trên , chắc có nhiều người trong chúng ta cho rằng "á , Chúa ban cho mình power để làm miracles , khi mình đi rao giãng về Chúa"
câu trả lời là "á noway .... những môn đồ vào thời Chúa Jesus , được ban power để làm miracles , chứ mình có được ban power gì đâu , mà đòi làm miracles" ???
- người ngoại đạo ... người không phải đạo Chúa vs. người đạo Chúa
- trong Kinh thánh .... người ngoại là người Gentiles , không phải người Do thái vs. người Do thái là người Jews
Điễm kế tiếp Vân muốn nói ... có phải Chúa Jesus tới trần gian chĩ để lo cho người Do thái , chứ không lo cho người Ngoại không ???
Mat 10:5-28
5 Ấy đó là 12 sứ đồ Ðức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Ðừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả;
6 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.
7 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.
Câu trả lời đơn giãn là KHÔNG
- đồng ý lúc gởi 12 sứ đồ đi , Chúa Jesus dặn họ chỉ tới the unbelievers người Do thái ... đây là mục đích chuyến đi đó
- còn về Ministry của Chúa Jesus , đa số là Ngài đi tới người Do thái , nhưng không có nghĩa là Ngài không đi tới với người ngoại , tỉ dụ như những câu chuyện (liên quan tới người ngoại) được kể trong
i. Mat 8:28-34 ... Ngài chữa lành 2 người bị quỹ ám , khi bầy quỹ thoát ra , Ngài cho phép nó nhập vào đàn heo , rồi nhảy xuống hố
ii. Luca 17:12-19 ... Ngài chữa lành 10 người cùi , trong nhóm có 1 người lai ngoại (half Jew , half Samaritan) , Chúa Jesus nhấn mạnh "người này là người duy nhất còn biết trở lại cảm ơn , trong khi những người Do thái được chữa lành xong , thì đi luôn"
iii. Giăng 4:5-42 ... Ngài ngồi nói chuyện với người đàn bà Samaritan ở giếng
iv. Mat 15:22-28 .... người đàn bà Canaanite có cô con gái bị quỹ ám , Ngài từ chối để thữ lòng bà ta , nhưng vì đức tin bà quá lớn , nên Ngài đả chữa cô gái hết bị quỹ ám ... chuyện này dẫn tới việc dân Ngoại ca ngợi sự thương xót của Ngài dành cho họ Rôma 15:9
v. Mat 8:5-13 .... thầy đội (a Roman leader) có người đầy tớ bịnh bại , nằm liệt ở nhà .. Chúa Jesus nói Ngài sẽ tới nhà , nhưng thầy đội nói Ngài không cần tới , Ngài chỉ cần "phán 1 tiếng" là đầy tớ của ông sẽ hết bị bại ... chính nhờ đức tin này , mà người đầy tớ của thầy đội hết bị bại , và Chúa Jesus cũng không cần tới nhà ông , Ngài đả khen đức tin của ông trước mặt những người Do thái chung quanh
vi. Giăng 12:19-22 .... người Greeks cũng tìm tới muốn gặp Chúa Jesus
- trước khi về trời , Chúa Jesus giao cho các môn đồ trọng trách đi khắp cả thế gian (chuyến này mục đích của họ không phải chỉ ở người Do thái thôi , mà họ phải đi ra rao giãng cho người ngoại , tức là những người không phải Do thái)
Mark 16:15-20
15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.
16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.
17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;
18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.
19 Ðức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời.
20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.
đọc đoạn Kinh thánh trên , chắc có nhiều người trong chúng ta cho rằng "á , Chúa ban cho mình power để làm miracles , khi mình đi rao giãng về Chúa"
câu trả lời là "á noway .... những môn đồ vào thời Chúa Jesus , được ban power để làm miracles , chứ mình có được ban power gì đâu , mà đòi làm miracles" ???

