2021-12-25, 11:55 PM
(2021-12-25, 11:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Đọc câu chuyện này làm Sầu nhớ ngày xưa 3 đứa con gái đi xích lô về nhà, cứ đứng trả giá cho bằng được, cuối cùng anh xích lô ok với giá đó. Khi tới chân cầu, thấy ảnh đẩy xe lên tội nghiệp quá, Sầu kêu nhỏ bạn nhảy xuống, đi bộ lên cầu. Tới nơi, Sầu trả cho him số tiền he đòi lúc đầu, he cười ngất. Thấy hình như mình ngu ngu, nhưng không đành lòng
Bởi vậy khi kiếm vợ, nhớ nhìn cách cô ta đối xử sao với các người phục vụ trong quán ăn, sẽ có cái nhìn khái quát về tấm lòng nhân ái của cô ta.
