2021-12-10, 12:11 AM
(2021-12-09, 01:12 PM)Chân Nguyệt Wrote: Giống như bên Tea thôi, rơi vài ngày là tan hết..
Cả 2 tuần nay xe rải muối khắp nơi vào ban đêm là mình biết đêm nay đóng băng khi mình ngủ như chết hihihi ...sợ nhất tuyết rơi nhiều rồi, vừa mới tan chút đỉnh thì gặp lạnh thêm biến thành đá cứng ngắt đạp không được, trơn trợt củng ráng đi bộ ra tới đường lớn thì khỏe, có xe cào tuyết làm sạch đường xe hơi và đường xe đạp ... .. Tệ nửa thì đi xe bus
Mùa lạnh đi bộ đôi giày không chắc bị trượt chân té nguy hiểm lắm đó chị, chị nên cẩn thận, em thấy loại này rất tốt cho mỗi lần đi bộ bên ngoài. Mình mang đôi giày, rồi mang cái này vào, đi bộ cũng thấy an toàn hơn.
![[Image: 20-AFA996-46-AB-46-B1-93-B6-CDD098-A7-BFFA.jpg]](https://i.postimg.cc/9XLVFhDD/20-AFA996-46-AB-46-B1-93-B6-CDD098-A7-BFFA.jpg)
Lúc trước em còn làm ca đêm, anh xã tối chở em đi làm, sáng ảnh thức dạy là chạy đi rước em, trên đường về nhà em chỉ ngồi trên xe em ngắm tuyết đang rơi. Có một thời gian lúc em làm ca sáng, ảnh chở em đi làm, chiều tối ảnh đi làm về ghé rước em, sướng vậy đó. Ba mẹ chồng em trước kia cũng đưa rước em đi làm lúc mới quen anh xã, lúc đó chưa cưới nhau mà họ thương em như con gái trong nhà. Về nhà là cơm nước dọn sẵn còn nóng, em chỉ việc ăn xong rồi về nhà ngủ. Bởi vậy em hay nói 9 kiếp trước em có tu nên bây giờ mới có cuộc sống như thế này🙏.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!


