2021-11-17, 10:52 AM
coi những cãnh này , Vân nghĩ gì ??
1. nước trên trái đất này nhiều lắm chứ không phải ít , nó có thể xâm lấn đất bất cứ lúc nào , chứ mình đừng ngồi đó mà tưỡng .. nước không thể nào xâm lấn được vào đất
nhìn những trận tsunami , nước chạy vào đất , tiêu huỹ biết bao công trình của con người , là mình biết sức mạnh của nước tới mức nào
nhưng trong Kinh thánh , Chúa có nói Sáng thế ký 1:9
9 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
câu Kinh thánh này mang ý nghĩa .. Chúa chia ranh giới , ok nước mày phải ở chổ này , không được xâm lấn qua đất ... ok đất con , con ở chổ này , nước nó không làm gì được con (cho tới khi ta cho phép nó làm)
2. con người cho rằng con người mạnh ... cho tới khi con người nhận những gì Chúa thả xuống
lúc đó , con người mới xất bất xang bang
và nhận biết được sự nhỏ bé của mình trước mặt Chúa

1. nước trên trái đất này nhiều lắm chứ không phải ít , nó có thể xâm lấn đất bất cứ lúc nào , chứ mình đừng ngồi đó mà tưỡng .. nước không thể nào xâm lấn được vào đất
nhìn những trận tsunami , nước chạy vào đất , tiêu huỹ biết bao công trình của con người , là mình biết sức mạnh của nước tới mức nào
nhưng trong Kinh thánh , Chúa có nói Sáng thế ký 1:9
9 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
câu Kinh thánh này mang ý nghĩa .. Chúa chia ranh giới , ok nước mày phải ở chổ này , không được xâm lấn qua đất ... ok đất con , con ở chổ này , nước nó không làm gì được con (cho tới khi ta cho phép nó làm)
2. con người cho rằng con người mạnh ... cho tới khi con người nhận những gì Chúa thả xuống
lúc đó , con người mới xất bất xang bang
và nhận biết được sự nhỏ bé của mình trước mặt Chúa
