2021-11-15, 01:51 PM
(2021-11-15, 09:27 AM)Mi. Wrote:A.N nhưng mà
![]()
“ break dancing” là gì vậy aN.
Mi thấy đường như phần nhiều đời cha, chú của những người ở miền Nam VN trước 75 biết nhảy và đàn nhiều hơn đời con cháu của họNgược lại ở VN ngày nay thì từ thành thị đến nông thôn đa số đều học nhảy ít nhiều bất kể tuổi tác vì có lẽ họ coi đây như một môn tập thể dục buổi sáng
Và những điệu nhảy vui nhộn được đem vào dạy ở học đường
![]()
Trông các em học sinh, các thầy cô giáo, các bà, các cô nhảyrất đẹp, hay, vui, lành mạnh và giúp ít cho tinh thần lẫn thể chất cũng tốt
Hmm.... Break dancing là 1 loại nhảy chắc bắt đầu từ người Mỹ da đen..... Cái này phải có nhiều sức khỏe vì có khi lộn nhào từ trên xuông dưới, có khi lấy sức mình mà quay vòng vòng (nằm trên lưng hay trên 1 cánh tay).... Có lúc bẻ chân bẻ tay the điệu nhac như 1 người máy....
Sau 1975 tất cả nhạc của miền nam đều như là bị cấm.... và chỉ có nhạc gọi là nhạc chính trị hay nhạc nhồi đầu mới được hát thôi.... Cho nên có thể nói là cả nước từ từ quên theo nhạc.... Rồi bắt đầu lại từ ngoài Bắc .... Con ông, cháu cha..... bắt đầu tìm lại được những dĩa hát, những cuộn băng hát trong đám của cải mà ông/cha ta vào miền nam vét về....
Và bắt đầu từ đó VN đã có nhạc lại thay thế cho nhạc chính trị hay nhạc nhồi đầu người...... Và vì lại nghỉ chơi Nga, nghỉ chơi Trung Quốc.... chạy theo Mỹ..... thì dĩ nhiên nhạc (sập xình) lại có lại.... mới đầu 1 vài bài.... Nhà nước VN thấy không thể kiềm chế được mới làm cái lít gọi là bài nào được nghe bài nào vẫn bị cấm...... Mới đầu vài bài được nghe và nhiều bài bị cấm..... Trôi theo dòng thời gian ...... nhiều bài được nghe và 1 ít bài vẫn được cấm.....
Cho nên bây giờ đại đa số mới có nhạc để nghe, để nhảy, để ca, để hát....... Nhưng thay vì vào vũ trường thì đi ra công viên nhảy..... Cái này cũng có vài chuyện.....
1. Là tất cả mọi người có thể nhảy ..... và nhà nước dễ kiểm soát.
2. Vì đàn ông, đàn bà, con nít đều nhảy..... thì không có tụ 5, tụ 3 bàn thảo được việc gì quan trọng.... và nhà nước vẫn dễ kiểm soát người dân.
3. Vì mở rộng nhảy trong công viên, nhà trường thì.... chắc chắn là nhà nước thâu hình lại ..... và để trình lên với thế giới là nhà nước VN đã thay đổi và cởi mởi "tư do và bình đẳng" cho người dân...
Còn nhiều điều nữa .... nhưng cũng không muốn nói thêm.... Chỉ hy vọng người dân VN thoát cảnh nghèo khó và đời lên hương.... Until then ... Good Luck....
Ps... Biết đâu bụng đói mà cố nhảy tư từng tư..... vì cái này cũng là 1 tính cánh lao động (mà nhà nước không cần trả tiền)...... Hahahahahahahaha....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!