2021-11-02, 06:26 PM
(2021-11-01, 06:49 PM)Chân Nguyệt Wrote: Đẹp hén Tea, tuần rồi mình ghé s chợ bông chơi,khoe hình bông cho y coi, sẵn nói củ trồng dưới đất ra bông nhiều hơn trong chậu, y cười cười nói hỏng phải , củ bông củng như người thôi hahah mình bực cười nói ủa vậy hả ổng cười theo theo hahah thiệt mà người mập người lùn củ củng vậy ,củ ra bông nhiều củ ra ít bông ....
Y nói loại củ nầy chỉ ra mùa thu thôi, mùa xuân chỉ ra lá to sau đó tàn vào mùa hè ....mùa thu ra bông ...làm mình tính mua thêm vài củ , nghe y nói mình hỏng mua thêm
Hoa này nở được một tháng mới tàn, 2 chậu nói ra ít bông thật sự không phải , bông kia vừa tàn thì ra thêm 2 búp coi như mình được nghía thêm một tháng nửa. Công nhận mình mua sạp bông này hoài, lần nào y củng hạ giá cho mình , sạp khác bán 3 củ 10 euro , y tính cho mình có 6,50 euro thôi
Tỏi Tea trồng bằng hột giống hay là bằng củ nhỏ li ti vậy , tuần này có bác bị COVI , cả nhóm phải đè làm test nửa ... Ngán quá ,... nên mình mua tỏi về ăn ....hôi quá củng phải ăn để phòng bệnh , sằn trong ruột củ tỏi có vài tép nhỏ nhỏ làm biếng lột vỏ, mình đêm trồng chơi coi ra sao .
Em lựa mấy tép tõi mập, đằng đặng để trồng vì theo quan tiệm giống tốt mới ra lên mần được. Chị phải trộn phần vào đất, xới lên, rồi nhép tõi xuống đất, rãy một lớp đất nữa. Tõi không chết vào mùa Đông đâu, đợt trời ấm, bên em cớ giữa tháng 4 là mầm bắt đầu trồi lên thì mình mới tưới nước.
Củ tõi ngâm dấm + nước tương, ăn rất ngon, để mấy năm cũng không sao, mà thường 2 năm thì ăn sẽ ngon.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!