2021-10-23, 08:02 PM
(2021-10-23, 07:02 PM)Ech Wrote: hihi, ai mà điều tra anh chi, điều tra mấy cô thì còn có lý chút![]()
Cái vụ tình đầu khó quên thì anh nói đúng đó, ngươi chồng/vợ chắc chắn sẽ không vui rồi. Cho nên thành thật quá đôi lúc sẽ không tốt
Tôi cho rằng cũng tùy trường hợp. Không phải là người nào khi biết vợ hoặc chồng của mình thường hay nhớ nhung về tình xưa là không vui đâu; nhưng khi có sự hiểu biết thực sự giữa cả hai thì có sự chấp nhận, thông cảm, hỗ trợ cho nhau. Theo tôi, nói cho cùng, tình vợ chồng thực thụ là sống với nhau bằng lòng từ ái.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


