2021-09-12, 02:44 PM
Mình nên hiểu
CHUÁ LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ , DỰNG NÊN MUÔN LOÀI , TRONG ĐÓ CÓ CON NGƯỜI , DỰNG NÊN THEO HÌNH DẠNG CUẢ NGÀI , ĐỂ CAI QUÃN NHỮNG GÌ NGÀI ĐẢ DỰNG NÊN
CHÚNG TA CỨ NHƯ LÀ "MANAGER" ĐƯỢC CHUÁ GIAO CÔNG TÁC , THAY MẶT NGÀI , Ở TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY
1. Tất cả mọi thứ đều thuộc về Chúa (sông , biễn , núi , cây , đất , hạt giống , xăng dầu , kim loại ... you name it) ... tất cả thuộc về Chúa , chứ không thuộc về quyền sỡ hữu của 1 ai cả ... Con người cũng thuộc về Ngài , và được Ngài giao cho trọng trách cai quãn những gì Ngài đả dựng nên
2. nói thế này cho mình dể hiểu nha ... Chúa dựng nên mình , Ngài biết cơ thể mình cần cái gì (vitamins gì , minerals gì) ... Ngài cho những thứ đó vào THỨC ĂN , để những vitamins , những minerals này nuôi dưỡng cơ thể mình khoẽ mạnh .... bây giờ bạn thữ đừng nhận vitamins này , hay minerals kia 1 thời gian ... bạn sẽ thấy cơ thể của bạn như thế nào .. để bạn đừng "take things for granted" khi cung cấp những vitamins và minerals mà Chúa ban cho cơ thể mình
(tỉ dụ ... Vân thử không ăn rau cải 1 tuần ... hay không ăn trái cây 1 tuần ... hay không ăn carb 1 tuần ... ôi chao , thân thể Vân rã rời , khó chịu , phải tìm trở lại những gì Chúa biết cơ thể Vân cần , để nạp mạng nó lại)
3. BẠN CÓ TIN VÀO NGẪU NHIÊN KHÔNG ??? NGẪU NHIÊN MÌNH CÓ THỨC ĂN CUNG CẤP CHO MÌNH NHỮNG VITAMINS & MINERALS CẦN THIẾT
NGẪU NHIÊN , TRÁI ĐẤT CUNG CẤP XĂNG DẦU , GỖ , KIM LOẠI ... NHỮNG THỨ QUAN TRỌNG , CẦN THIẾT CHO CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY
TẤT CẢ LÀ NGẪU NHIÊN THIỆT SAO ??
SAO MÌNH KHÔNG NGẪU NHIÊN GIÀU ?? MÀ MÌNH LẠI .... NGẪU NHIÊN NGHÈO ??
NGẨU NHIÊN NƯỚC BIỄN NHIỀU NHƯ VẬY , MÀ KHÔNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN ??? BẠN TƯỠNG NƯỚC BIỄN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN À ??? HẢY XEM NHỮNG TSUNAMI , ĐỂ BẠN SUY NGHĨ COI NƯỚC BIỄN CÓ KHẢ NĂNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN KHÔNG
NGẪU NHIÊN MÌNH CÓ KHÔNG KHÍ THỞ ???
còn chuyện "Evolution" ... con ape tiến hoá thành con người
vậy con người mấy năm nay rồi , đang tiến hoá thành "con gì" đây ... hay vẫn còn là con người ??
có ai nhìn vào gương , mà cảm nhận rằng .. mình đang tiến hoá thành "con gì" không ?? có nhiều người nghĩ rằng mình đang tiến hoá thành "con heo"
những gì "có quyền" dạy trong trường học , không có nghĩa là "nó đúng"
vì nếu "nó đúng" thì nó phải trả lời được tất cả mọi câu hỏi ... nhưng nó lại không trả lời được nhiều câu hỏi mà Vân đưa ra
CHUÁ LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ , DỰNG NÊN MUÔN LOÀI , TRONG ĐÓ CÓ CON NGƯỜI , DỰNG NÊN THEO HÌNH DẠNG CUẢ NGÀI , ĐỂ CAI QUÃN NHỮNG GÌ NGÀI ĐẢ DỰNG NÊN
CHÚNG TA CỨ NHƯ LÀ "MANAGER" ĐƯỢC CHUÁ GIAO CÔNG TÁC , THAY MẶT NGÀI , Ở TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY
1. Tất cả mọi thứ đều thuộc về Chúa (sông , biễn , núi , cây , đất , hạt giống , xăng dầu , kim loại ... you name it) ... tất cả thuộc về Chúa , chứ không thuộc về quyền sỡ hữu của 1 ai cả ... Con người cũng thuộc về Ngài , và được Ngài giao cho trọng trách cai quãn những gì Ngài đả dựng nên
2. nói thế này cho mình dể hiểu nha ... Chúa dựng nên mình , Ngài biết cơ thể mình cần cái gì (vitamins gì , minerals gì) ... Ngài cho những thứ đó vào THỨC ĂN , để những vitamins , những minerals này nuôi dưỡng cơ thể mình khoẽ mạnh .... bây giờ bạn thữ đừng nhận vitamins này , hay minerals kia 1 thời gian ... bạn sẽ thấy cơ thể của bạn như thế nào .. để bạn đừng "take things for granted" khi cung cấp những vitamins và minerals mà Chúa ban cho cơ thể mình
(tỉ dụ ... Vân thử không ăn rau cải 1 tuần ... hay không ăn trái cây 1 tuần ... hay không ăn carb 1 tuần ... ôi chao , thân thể Vân rã rời , khó chịu , phải tìm trở lại những gì Chúa biết cơ thể Vân cần , để nạp mạng nó lại)
3. BẠN CÓ TIN VÀO NGẪU NHIÊN KHÔNG ??? NGẪU NHIÊN MÌNH CÓ THỨC ĂN CUNG CẤP CHO MÌNH NHỮNG VITAMINS & MINERALS CẦN THIẾT
NGẪU NHIÊN , TRÁI ĐẤT CUNG CẤP XĂNG DẦU , GỖ , KIM LOẠI ... NHỮNG THỨ QUAN TRỌNG , CẦN THIẾT CHO CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY
TẤT CẢ LÀ NGẪU NHIÊN THIỆT SAO ??
SAO MÌNH KHÔNG NGẪU NHIÊN GIÀU ?? MÀ MÌNH LẠI .... NGẪU NHIÊN NGHÈO ??
NGẨU NHIÊN NƯỚC BIỄN NHIỀU NHƯ VẬY , MÀ KHÔNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN ??? BẠN TƯỠNG NƯỚC BIỄN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN À ??? HẢY XEM NHỮNG TSUNAMI , ĐỂ BẠN SUY NGHĨ COI NƯỚC BIỄN CÓ KHẢ NĂNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN KHÔNG


NGẪU NHIÊN MÌNH CÓ KHÔNG KHÍ THỞ ???
còn chuyện "Evolution" ... con ape tiến hoá thành con người
vậy con người mấy năm nay rồi , đang tiến hoá thành "con gì" đây ... hay vẫn còn là con người ??
có ai nhìn vào gương , mà cảm nhận rằng .. mình đang tiến hoá thành "con gì" không ?? có nhiều người nghĩ rằng mình đang tiến hoá thành "con heo"

những gì "có quyền" dạy trong trường học , không có nghĩa là "nó đúng"
vì nếu "nó đúng" thì nó phải trả lời được tất cả mọi câu hỏi ... nhưng nó lại không trả lời được nhiều câu hỏi mà Vân đưa ra
