2021-09-10, 09:27 AM
Vân không đi dự đám tang của nhiều người (believers)
nhưng theo Vân biết thì ... đa số họ chọn cremation (cũng là cái mà Vân chọn cho chính mình
)
Vân thì chọn "hiến tạng" , cái gì còn tốt thì Vân cho để cứu người ... cái gì không còn tốt thì đem đốt ... rồi đem ra biễn thã , vì Vân yêu biễn , muốn được về với biễn ... Vân tin là vào Ngày Phán Xét , mọi body parts sẻ trở về với Vân , để Vân có thể cùng mọi người bước tới toà phán xét của Chúa Jesus
sau khi body họ đả được cremated rồi .. thì có những services cho họ
- cũng có nhiều người chọn a formal funeral service
- nhưng cái chánh là họ có a memorial gathering (gọi tắt là a memorial service) .. hay thĩnh thoảng cũng có a graveside service .... tuỳ theo ý thích của mỗi người ... để mọi người có thể gặp nhau , chia sẽ những kỹ niệm gì họ có với người chết
- hằng năm , họ có a remembrance ceremony , để tưởng nhớ người đả chết
NÓI CHUNG , KHÔNG BAO GIỜ HỌ CÚNG GÌ NGƯỜI ĐẢ CHẾT , HỌ KHÔNG CÚNG GIỖ , CŨNG KHÔNG NHẬU NHẸT
HỌ CHỈ GẶP NHAU , ĐỂ NHẮC LẠI NHỮNG KỸ NIỆM MÀ HỌ ĐẢ CÓ VỚI NGƯỜI ĐẢ CHẾT ... VÀ 1 CÁI TEA PARTY NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI
riêng về James' Mom , Vân còn nhớ ... bà thường hay đan áo sweater cho 2 đứa con của Vân ... và bà cũng đan sweater cho con của tụi nó ... 1 kỹ niệm đẹp về bà
còn riêng bà chị Vân .. thì bà là 1 người mẹ chồng , giúp đỡ con dâu rất nhiều ... bà chị chỉ việc đi làm về nấu cơm .. còn chuyện nhà cửa , con cái , đả có bà lo hết
nói chung , bà rất là tốt
Vân nghe chị kể ... hồi đó bà chùi đít cho cháu nội bà , mà bà dùng bông gòn chùi từng chút
chu mèn , chùi mà chùi bằng bông gòn , chừng nào đít nó mới sạch
gặp Vân , Vân đưa vào vòi nước , rửa cho nó ... mát đít ... xong rồi rửa lại cái sink là xong
2 đứa con gái của Vân , đít là được đưa vào vòi nước hết ... hihihi
nhưng theo Vân biết thì ... đa số họ chọn cremation (cũng là cái mà Vân chọn cho chính mình

Vân thì chọn "hiến tạng" , cái gì còn tốt thì Vân cho để cứu người ... cái gì không còn tốt thì đem đốt ... rồi đem ra biễn thã , vì Vân yêu biễn , muốn được về với biễn ... Vân tin là vào Ngày Phán Xét , mọi body parts sẻ trở về với Vân , để Vân có thể cùng mọi người bước tới toà phán xét của Chúa Jesus
sau khi body họ đả được cremated rồi .. thì có những services cho họ
- cũng có nhiều người chọn a formal funeral service
- nhưng cái chánh là họ có a memorial gathering (gọi tắt là a memorial service) .. hay thĩnh thoảng cũng có a graveside service .... tuỳ theo ý thích của mỗi người ... để mọi người có thể gặp nhau , chia sẽ những kỹ niệm gì họ có với người chết
- hằng năm , họ có a remembrance ceremony , để tưởng nhớ người đả chết
NÓI CHUNG , KHÔNG BAO GIỜ HỌ CÚNG GÌ NGƯỜI ĐẢ CHẾT , HỌ KHÔNG CÚNG GIỖ , CŨNG KHÔNG NHẬU NHẸT
HỌ CHỈ GẶP NHAU , ĐỂ NHẮC LẠI NHỮNG KỸ NIỆM MÀ HỌ ĐẢ CÓ VỚI NGƯỜI ĐẢ CHẾT ... VÀ 1 CÁI TEA PARTY NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI

riêng về James' Mom , Vân còn nhớ ... bà thường hay đan áo sweater cho 2 đứa con của Vân ... và bà cũng đan sweater cho con của tụi nó ... 1 kỹ niệm đẹp về bà
còn riêng bà chị Vân .. thì bà là 1 người mẹ chồng , giúp đỡ con dâu rất nhiều ... bà chị chỉ việc đi làm về nấu cơm .. còn chuyện nhà cửa , con cái , đả có bà lo hết
nói chung , bà rất là tốt

Vân nghe chị kể ... hồi đó bà chùi đít cho cháu nội bà , mà bà dùng bông gòn chùi từng chút
chu mèn , chùi mà chùi bằng bông gòn , chừng nào đít nó mới sạch
gặp Vân , Vân đưa vào vòi nước , rửa cho nó ... mát đít ... xong rồi rửa lại cái sink là xong
2 đứa con gái của Vân , đít là được đưa vào vòi nước hết ... hihihi