2021-09-04, 01:04 PM
Có cầu nguyện cho người chết được không ??
- một khi ai đó chết , người ta thường nói câu "cầu nguyện chọ người chết ... có thể là họ được đi lên thiên đàng.. có thể là họ được siêu thoát"
- nhưng Kinh thánh không hề có 1 câu nào kêu mình "cầu nguyện cho người chết" ... nên mình có thể nói .. điều này KHÔNG CÓ BIBLICAL
NÓI VỀ SIÊU THOÁT
- Kinh thánh cho biết .. sau khi mình chết , mình sẽ đi tới Sheol , chứ không còn ở trần gian này nữa .... NÊN CHUYỆN SIÊU THOÁT , THÌ AI CŨNG ĐƯỢC SIÊU THOÁT (NẾU CHỮ SIÊU THOÁT DÙNG VỚI Ý NGHĨA ... NGƯỜI CHẾT KHÔNG CÒN LÃNG VÃNG ĐÂU ĐÓ BÊN CẠNH MÌNH)
- bạn đừng lo ... dựa theo Kinh thánh .. khi ai đó chết , họ không còn lãng vãng đâu đó ở trần gian , bên cạnh mình đâu
NÓI VỀ ĐI LÊN THIÊN ĐÀNG
Vân nói thế này cho dễ hiểu nhá
- Thiên đàng là kingdom của Chúa ... Ngài là Vua ... ai có personal relationship với Ngài , thì được vào kingdom của Ngài ... còn ai không có personal relationship với Ngài , thì không được vào kingdom của Ngài
- ăn thua là ở chính cá nhân của người đó ... bây giờ họ không có personal relationship với Ngài , mình có cầu nguyện cho họ , thì cũng VÔ ÍCH mà thôi
- mà nói tới personal relationship với Chúa là khi họ còn sống kìa ... chứ 1 khi họ đả chết rồi , cánh cửa đả bị đóng lại , cơ hội không còn nữa
- bạn có bao giờ tới 1 nơi nào đó , mà cánh cửa đóng lại , bạn không vào bên trong được không ??? thì ở đây , y chang như vậy ... KHI MÌNH CÒN SỐNG , THÌ CÁNH CỬA CÒN MỞ ... KHI MÌNH CHẾT RỒI , THÌ CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI , MÌNH KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐỂ CÓ PERSONAL RELATIONSHIP VỚI CHUÁ NỮA
![[Image: door-closed-w-little-boy-1.jpg]](https://i.postimg.cc/Pf8BjgK1/door-closed-w-little-boy-1.jpg)
- một khi ai đó chết , người ta thường nói câu "cầu nguyện chọ người chết ... có thể là họ được đi lên thiên đàng.. có thể là họ được siêu thoát"
- nhưng Kinh thánh không hề có 1 câu nào kêu mình "cầu nguyện cho người chết" ... nên mình có thể nói .. điều này KHÔNG CÓ BIBLICAL
NÓI VỀ SIÊU THOÁT
- Kinh thánh cho biết .. sau khi mình chết , mình sẽ đi tới Sheol , chứ không còn ở trần gian này nữa .... NÊN CHUYỆN SIÊU THOÁT , THÌ AI CŨNG ĐƯỢC SIÊU THOÁT (NẾU CHỮ SIÊU THOÁT DÙNG VỚI Ý NGHĨA ... NGƯỜI CHẾT KHÔNG CÒN LÃNG VÃNG ĐÂU ĐÓ BÊN CẠNH MÌNH)
- bạn đừng lo ... dựa theo Kinh thánh .. khi ai đó chết , họ không còn lãng vãng đâu đó ở trần gian , bên cạnh mình đâu

NÓI VỀ ĐI LÊN THIÊN ĐÀNG
Vân nói thế này cho dễ hiểu nhá
- Thiên đàng là kingdom của Chúa ... Ngài là Vua ... ai có personal relationship với Ngài , thì được vào kingdom của Ngài ... còn ai không có personal relationship với Ngài , thì không được vào kingdom của Ngài
- ăn thua là ở chính cá nhân của người đó ... bây giờ họ không có personal relationship với Ngài , mình có cầu nguyện cho họ , thì cũng VÔ ÍCH mà thôi
- mà nói tới personal relationship với Chúa là khi họ còn sống kìa ... chứ 1 khi họ đả chết rồi , cánh cửa đả bị đóng lại , cơ hội không còn nữa
- bạn có bao giờ tới 1 nơi nào đó , mà cánh cửa đóng lại , bạn không vào bên trong được không ??? thì ở đây , y chang như vậy ... KHI MÌNH CÒN SỐNG , THÌ CÁNH CỬA CÒN MỞ ... KHI MÌNH CHẾT RỒI , THÌ CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI , MÌNH KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐỂ CÓ PERSONAL RELATIONSHIP VỚI CHUÁ NỮA
![[Image: door-closed-w-little-boy-1.jpg]](https://i.postimg.cc/Pf8BjgK1/door-closed-w-little-boy-1.jpg)
![[Image: st-small-507x507-pad-600x600-f8f8f8-u3.jpg]](https://i.postimg.cc/RhNCSXsN/st-small-507x507-pad-600x600-f8f8f8-u3.jpg)