2021-09-03, 09:41 AM
nói tóm lại
1. Kinh thánh KHÔNG hề có 1 câu nào nói "anh giàu là anh đi địa ngục , anh nghèo là anh lên thiên đàng"
NO ... nếu có là do tự mình dịch Kinh thánh "bậy bạ" mà thôi
2. Kinh thánh CÓ nói "anh tin Chúa là anh được lên thiên đàng , anh không tin Chúa là anh xuống địa ngục"
a. dĩ nhiên tin Chúa không phải tin "bằng cái miệng" , nếu anh chỉ tin "bằng cái miệng" thì anh cũng không được lên thiên đàng , vì Chúa không phải là "a fool" ... tin Chúa phải tin "bằng hành động" thì anh mới được lên thiên đàng
b. vậy .... anh có giàu mà tin Chúa thì anh vẫn lên thiên đàng ... hay anh có nghèo mà không tin Chúa thì anh vẩn xuống địa ngục ... got it ?? good
3. mình nhìn sâu hơn vào "anh có giàu mà tin Chúa thì anh vẫn lên thiên đàng" ... anh nên nhớ những điều gì ??
- ai được cho nhiều , thì expectations cũng sẽ cao hơn ... ai được cho ít , thì expectations cũng sẽ thấp hơn ... đó là sự "công bình"
- nếu anh nói anh tin Chúa ... anh phải hiểu "những gì Chúa ban cho anh , không phải là để , 1. anh sống ích kỹ cho bản thân mình , 2. anh dựa vào nó để đặt niềm tin có tiền tui có tất cả , tui không còn cần tới Chúa nữa"
- thường thường người giàu hay rơi vào 2 tâm trạng này .. 1. có tiền , họ muốn nhà đẹp , xe đẹp , bàn ghế đẹp , máy móc đẹp , ăn uống đẹp , cái gì cũng phải number one , chứ không chơi number two ... 2. có tiền , họ không cần tới Chúa nữa , họ nghĩ với đồng tiền , họ mua tiên cũng được , thì tại sao lại cần tới Chúa .... NẾU DÍNH VÀO 1 TRONG 2 CÁI NÀY , THÌ QUẢ THIỆT , LÀ HỌ KHÔNG LÊN THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC
- nhưng ngược lại .. 1. nếu họ giàu , họ dùng tiền bạc mà Chúa ban cho để họ giúp đở người khác (nói riêng) hay để lo công việc nhà Chúa (nói chung) ... 2. nếu họ giàu , họ không tin vào đồng tiền , mà tin vào Chúa ... thì HỌ VẪN LÊN THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC
4. mình nên hiểu "tiền bạc" chỉ là "phương tiện"
- Vân đi làm , kiếm tiền .. Vân thấy "tiền vô đó , tiền đi ra đó" ... Vân thấy "nó chỉ là phương tiện cho mình dùng vào những việc mình cần phải dùng" .. ngoài ra , nó chẵng là cái gì cả
- người ta có câu "better to give than to receive" .. Vân tin vào câu này .. nếu mình dùng tiền bạc để làm những chuyện có mục đích , thì mình cảm thấy rất thích thú
- bây giờ bạn có tiền , bạn muốn dùng vào việc gì ?? ăn cho đả ?? rồi cũng bị mập ... hay mua đồ cho đả ?? rồi nhà mình đầy đồ , just make your life more complicated thôi ... hay đi chơi , đi du lịch ?? cái này thì cũng có lý , nhưng Vân thì không thích du lịch cho lắm , nếu có đi du lịch , nơi mà Vân muốn đi đó là Jerusalem , Vân muốn đi tới đó để có được cảm giác đi trên miếng đất mà ĐẤNG TẠO HOÁ đã từng đi qua ... cờ bạc , hút thuốc , uống rượu ?? bao nhiêu tiền mới đủ cho những cái giết người này
NÓI CHUNG , MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ TIỀN
MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ CÁCH RIÊNG ĐỂ XÀI TIỀN MÌNH .... TIỀN KHÔNG RA NGÃ NÀY , THÌ CŨNG RA NGÃ KHÁC
NHƯNG NẾU MÌNH XÀI TIỀN THẾ NÀO , MÀ NÓ MANG LỢI ÍCH (SAU KHI MÌNH CHẾT) .. THÌ LÀ 1 ĐIỀU MÌNH NÊN SUY NGHĨ TỚI
VÌ RỒI , AI CŨNG SẼ CHẾT
MÀ CHẾT RỒI , THÌ CHÚNG TA CŨNG CHẴNG MANG THEO ĐƯỢC GÌ ... TIỀN BẠC , ĐỒ ĐẠC , RỒI CŨNG BỊ LEFT BEHIND
MÌNH CHẾT RỒI , CUỘC ĐỜI VẪN TIẾP TỤC TRÔI ĐI .. MÌNH CHỈ TRỞ THÀNH "QUÁ KHỨ"
***
Vân biết có những mẫu chuyện , chia sẽ ở đây , để chúng ta thấy được cái "vô lý" của con người tới mức độ nào
- có bà kia , dĩ nhiên già rồi , nhà thiệt đẹp ... bà ta muốn giữ nhà mình lúc nào cũng đẹp , nên trải thảm ra đầy nhà , vì sợ sàn nhà bị dơ nếu không có thảm (cái này là nhà hard wood , nhưng bà lại trải mấy tấm thảm nho nhỏ đầy nhà) ... Vân tới nhà , thấy vậy hỏi bà tại sao vậy , mặc dù Vân hiểu bà chỉ muốn protect cái sàn nhà của bà
TRONG KHI BÀ GẦN ĐẤT XA TRỜI , MÀ BÀ KHÔNG LO CHO THÂN THỂ BÀ , LINH HỒN BÀ .. BÀ LẠI ĐI LO CHO CÁI SÀN NHÀ
... VÂN CƯỜI HẾT Ý KIẾN
- có ông gần nhà Vân , sáng nào cũng ra đi bộ vòng vòng chung quanh cái xe , coi xe mình có trầy trụa gì không .. trời đẹp là ông lôi xe ra rửa , chùi , đánh bóng
ÔNG GIỮ CÁI XE ÔNG CHO KỸ , NHƯNG ÔNG HÚT THUỐC , ÔNG KHÔNG BIẾT GIỮ SỨC KHOẺ CHO ÔNG .. TỚI NGÀY ÔNG BỊ UNG THƯ PHỔI , THÌ AI LO CHO CÁI XE CUẢ ÔNG ??
trong cuộc sống , chúng ta lo nhiều chuyện (nhưng lo toàn là những chuyện không đáng lo)
CÒN CHUYỆN ĐÁNG LO, THÌ CHÚNG TA LẠI KHÔNG ĐI LO
1. Kinh thánh KHÔNG hề có 1 câu nào nói "anh giàu là anh đi địa ngục , anh nghèo là anh lên thiên đàng"
NO ... nếu có là do tự mình dịch Kinh thánh "bậy bạ" mà thôi

2. Kinh thánh CÓ nói "anh tin Chúa là anh được lên thiên đàng , anh không tin Chúa là anh xuống địa ngục"

a. dĩ nhiên tin Chúa không phải tin "bằng cái miệng" , nếu anh chỉ tin "bằng cái miệng" thì anh cũng không được lên thiên đàng , vì Chúa không phải là "a fool" ... tin Chúa phải tin "bằng hành động" thì anh mới được lên thiên đàng
b. vậy .... anh có giàu mà tin Chúa thì anh vẫn lên thiên đàng ... hay anh có nghèo mà không tin Chúa thì anh vẩn xuống địa ngục ... got it ?? good

3. mình nhìn sâu hơn vào "anh có giàu mà tin Chúa thì anh vẫn lên thiên đàng" ... anh nên nhớ những điều gì ??
- ai được cho nhiều , thì expectations cũng sẽ cao hơn ... ai được cho ít , thì expectations cũng sẽ thấp hơn ... đó là sự "công bình"

- nếu anh nói anh tin Chúa ... anh phải hiểu "những gì Chúa ban cho anh , không phải là để , 1. anh sống ích kỹ cho bản thân mình , 2. anh dựa vào nó để đặt niềm tin có tiền tui có tất cả , tui không còn cần tới Chúa nữa"
- thường thường người giàu hay rơi vào 2 tâm trạng này .. 1. có tiền , họ muốn nhà đẹp , xe đẹp , bàn ghế đẹp , máy móc đẹp , ăn uống đẹp , cái gì cũng phải number one , chứ không chơi number two ... 2. có tiền , họ không cần tới Chúa nữa , họ nghĩ với đồng tiền , họ mua tiên cũng được , thì tại sao lại cần tới Chúa .... NẾU DÍNH VÀO 1 TRONG 2 CÁI NÀY , THÌ QUẢ THIỆT , LÀ HỌ KHÔNG LÊN THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC
- nhưng ngược lại .. 1. nếu họ giàu , họ dùng tiền bạc mà Chúa ban cho để họ giúp đở người khác (nói riêng) hay để lo công việc nhà Chúa (nói chung) ... 2. nếu họ giàu , họ không tin vào đồng tiền , mà tin vào Chúa ... thì HỌ VẪN LÊN THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC

4. mình nên hiểu "tiền bạc" chỉ là "phương tiện"
- Vân đi làm , kiếm tiền .. Vân thấy "tiền vô đó , tiền đi ra đó" ... Vân thấy "nó chỉ là phương tiện cho mình dùng vào những việc mình cần phải dùng" .. ngoài ra , nó chẵng là cái gì cả
- người ta có câu "better to give than to receive" .. Vân tin vào câu này .. nếu mình dùng tiền bạc để làm những chuyện có mục đích , thì mình cảm thấy rất thích thú

- bây giờ bạn có tiền , bạn muốn dùng vào việc gì ?? ăn cho đả ?? rồi cũng bị mập ... hay mua đồ cho đả ?? rồi nhà mình đầy đồ , just make your life more complicated thôi ... hay đi chơi , đi du lịch ?? cái này thì cũng có lý , nhưng Vân thì không thích du lịch cho lắm , nếu có đi du lịch , nơi mà Vân muốn đi đó là Jerusalem , Vân muốn đi tới đó để có được cảm giác đi trên miếng đất mà ĐẤNG TẠO HOÁ đã từng đi qua ... cờ bạc , hút thuốc , uống rượu ?? bao nhiêu tiền mới đủ cho những cái giết người này

NÓI CHUNG , MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ TIỀN
MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ CÁCH RIÊNG ĐỂ XÀI TIỀN MÌNH .... TIỀN KHÔNG RA NGÃ NÀY , THÌ CŨNG RA NGÃ KHÁC
NHƯNG NẾU MÌNH XÀI TIỀN THẾ NÀO , MÀ NÓ MANG LỢI ÍCH (SAU KHI MÌNH CHẾT) .. THÌ LÀ 1 ĐIỀU MÌNH NÊN SUY NGHĨ TỚI
VÌ RỒI , AI CŨNG SẼ CHẾT
MÀ CHẾT RỒI , THÌ CHÚNG TA CŨNG CHẴNG MANG THEO ĐƯỢC GÌ ... TIỀN BẠC , ĐỒ ĐẠC , RỒI CŨNG BỊ LEFT BEHIND
MÌNH CHẾT RỒI , CUỘC ĐỜI VẪN TIẾP TỤC TRÔI ĐI .. MÌNH CHỈ TRỞ THÀNH "QUÁ KHỨ"

***
Vân biết có những mẫu chuyện , chia sẽ ở đây , để chúng ta thấy được cái "vô lý" của con người tới mức độ nào
- có bà kia , dĩ nhiên già rồi , nhà thiệt đẹp ... bà ta muốn giữ nhà mình lúc nào cũng đẹp , nên trải thảm ra đầy nhà , vì sợ sàn nhà bị dơ nếu không có thảm (cái này là nhà hard wood , nhưng bà lại trải mấy tấm thảm nho nhỏ đầy nhà) ... Vân tới nhà , thấy vậy hỏi bà tại sao vậy , mặc dù Vân hiểu bà chỉ muốn protect cái sàn nhà của bà
TRONG KHI BÀ GẦN ĐẤT XA TRỜI , MÀ BÀ KHÔNG LO CHO THÂN THỂ BÀ , LINH HỒN BÀ .. BÀ LẠI ĐI LO CHO CÁI SÀN NHÀ

- có ông gần nhà Vân , sáng nào cũng ra đi bộ vòng vòng chung quanh cái xe , coi xe mình có trầy trụa gì không .. trời đẹp là ông lôi xe ra rửa , chùi , đánh bóng
ÔNG GIỮ CÁI XE ÔNG CHO KỸ , NHƯNG ÔNG HÚT THUỐC , ÔNG KHÔNG BIẾT GIỮ SỨC KHOẺ CHO ÔNG .. TỚI NGÀY ÔNG BỊ UNG THƯ PHỔI , THÌ AI LO CHO CÁI XE CUẢ ÔNG ??

trong cuộc sống , chúng ta lo nhiều chuyện (nhưng lo toàn là những chuyện không đáng lo)
CÒN CHUYỆN ĐÁNG LO, THÌ CHÚNG TA LẠI KHÔNG ĐI LO