2021-08-23, 12:01 AM
Vân có 2 đứa con gái , nên có 2 gia đình xui gia
- Xui gia 1 , là ba má của Stephen (chồng Michelle) ... Vân biết rỏ 2 vợ chồng , biết rỏ gia đình họ có mấy người .. có thể nói là Vân tương đối gần gủi với gia đình Stephen , có đi qua đi lại thường xuyên
... cái tiện lợi là ở gần nhà nên qua lại dễ dàng .. tháng 8 này lại là bd của cả 2 ông bà , Vân tính mua bông tặng , mà xà đù xà đù , bận rộn tùm lum , nên lại quên mất tiêu ... ôi feeling guilty
![[Image: IMG-20210817-110010.jpg]](https://i.postimg.cc/HWqfqVXR/IMG-20210817-110010.jpg)
... 4 generations của xui gia 1
- Xui gia 2 , là ba má của Paul (chồng Samantha) ... ông này là mục sư của hội thánh Tin lành
gia đình ông không ở gần Vân , nên không gần gủi cho lắm
hôm nay Vân chẵng những gặp gia đình ông .. mà gặp anh chị em ông , má ông (riêng bà má , thì Vân biết trước rồi) ... và gặp luôn gia đình xui gia ông , có nhiều người Vân không biết mặt
chu mèn , đông quá , làm Vân ... chóng mặt , chỉ biết cười cười , nói chuyện trống rỗng , vì không nhớ nổi hết tên mấy người đó
![[Image: IMG-20210820-142541.jpg]](https://i.postimg.cc/FsKLQHvb/IMG-20210820-142541.jpg)
nói chung ... 2 đứa con gái Vân cũng được gia đình chồng rất thương yêu ... cám ơn Chúa
chỉ có Vân rất ngại ... khi gặp nhiều người mình không quen biết cùng 1 lúc ... không nhớ tên họ nỗi .. chỉ biết "cười huề vốn"
- Xui gia 1 , là ba má của Stephen (chồng Michelle) ... Vân biết rỏ 2 vợ chồng , biết rỏ gia đình họ có mấy người .. có thể nói là Vân tương đối gần gủi với gia đình Stephen , có đi qua đi lại thường xuyên
... cái tiện lợi là ở gần nhà nên qua lại dễ dàng .. tháng 8 này lại là bd của cả 2 ông bà , Vân tính mua bông tặng , mà xà đù xà đù , bận rộn tùm lum , nên lại quên mất tiêu ... ôi feeling guilty
![[Image: IMG-20210817-110010.jpg]](https://i.postimg.cc/HWqfqVXR/IMG-20210817-110010.jpg)
... 4 generations của xui gia 1- Xui gia 2 , là ba má của Paul (chồng Samantha) ... ông này là mục sư của hội thánh Tin lành
gia đình ông không ở gần Vân , nên không gần gủi cho lắm
hôm nay Vân chẵng những gặp gia đình ông .. mà gặp anh chị em ông , má ông (riêng bà má , thì Vân biết trước rồi) ... và gặp luôn gia đình xui gia ông , có nhiều người Vân không biết mặt
chu mèn , đông quá , làm Vân ... chóng mặt , chỉ biết cười cười , nói chuyện trống rỗng , vì không nhớ nổi hết tên mấy người đó
![[Image: IMG-20210820-142541.jpg]](https://i.postimg.cc/FsKLQHvb/IMG-20210820-142541.jpg)
nói chung ... 2 đứa con gái Vân cũng được gia đình chồng rất thương yêu ... cám ơn Chúa
chỉ có Vân rất ngại ... khi gặp nhiều người mình không quen biết cùng 1 lúc ... không nhớ tên họ nỗi .. chỉ biết "cười huề vốn"


