2021-08-12, 02:41 AM
A h NR, vậy là thời nay đả thay đổi rồi há , có lần ngớ ngáo gặp ông hiền , y cho mình ăn tại chổ, nguyên hộp mít làm láng , trái cây còn lại bỏ hết, nhớ mài mại biên giới Canada.
Sis Rau Sam, cách nào củng tốt hết. Có lần lụt lội nặng tsunami ở các nước Á Châu và lần kinh tế xuống trầm trọng SP mình có khuyên ai có dư dả thì nên spent money, du lịch đến nước đó để giúp họ có công ăn việc làm, ổn định lại đời sống. Có thấy vài bác về hưu sức khỏe còn tốt củng lặn lội đến nước bị thiên tai nặng nề, phụ nấu nướng , lo trà nước, nấu ăn cho nhóm làm việc, bác sỉ, y tá yên tâm lo cứu nạn nhân, mấy anh giỏi về điện, xây cất, vận chuyển bận rộn cả ngày .... Hết ngày nghỉ mạnh ai nấy về nước làm việc tiếp. Còn anh chị mắc kẹt công việc đi không được thì làm Mạnh Thường Quân
Sis nói củng đúng , xưa đi du lịch củng bất tiện cho người ăn chay, vali lúc nào củng có đồ ăn chay khô, làm một hủ chà bông khô đêm theo, gặp nơi không có nhà hàng chay thì mình mua cơm củng được, stress vì tìm đường , đón xe , theo đoàn thì thức sớm về khuya, đi chơi phải tập trung canh đúng giờ không thì bị bỏ lại ráng chịu .. nhưng mà vui. ,chị em ngày thường ở tại xứ ở xa , ở gần mà ít gặp nhau, rủ nhau đi du lịch qua New York uống capichino mới có cơ hội tâm sự vài tập cho đả rồi ôm bụng cười trừ, đi tấm biển ỏ Thái Lan mới tìm lại tình cảm chị em như thời chưa có gia đình, làm quen được vài bạn mới ....giờ mình củng làm biếng kéo vali
Sis Rau Sam, cách nào củng tốt hết. Có lần lụt lội nặng tsunami ở các nước Á Châu và lần kinh tế xuống trầm trọng SP mình có khuyên ai có dư dả thì nên spent money, du lịch đến nước đó để giúp họ có công ăn việc làm, ổn định lại đời sống. Có thấy vài bác về hưu sức khỏe còn tốt củng lặn lội đến nước bị thiên tai nặng nề, phụ nấu nướng , lo trà nước, nấu ăn cho nhóm làm việc, bác sỉ, y tá yên tâm lo cứu nạn nhân, mấy anh giỏi về điện, xây cất, vận chuyển bận rộn cả ngày .... Hết ngày nghỉ mạnh ai nấy về nước làm việc tiếp. Còn anh chị mắc kẹt công việc đi không được thì làm Mạnh Thường Quân
Sis nói củng đúng , xưa đi du lịch củng bất tiện cho người ăn chay, vali lúc nào củng có đồ ăn chay khô, làm một hủ chà bông khô đêm theo, gặp nơi không có nhà hàng chay thì mình mua cơm củng được, stress vì tìm đường , đón xe , theo đoàn thì thức sớm về khuya, đi chơi phải tập trung canh đúng giờ không thì bị bỏ lại ráng chịu .. nhưng mà vui. ,chị em ngày thường ở tại xứ ở xa , ở gần mà ít gặp nhau, rủ nhau đi du lịch qua New York uống capichino mới có cơ hội tâm sự vài tập cho đả rồi ôm bụng cười trừ, đi tấm biển ỏ Thái Lan mới tìm lại tình cảm chị em như thời chưa có gia đình, làm quen được vài bạn mới ....giờ mình củng làm biếng kéo vali
Be Vegan, make peace.