2021-08-02, 01:17 PM
(2021-08-02, 12:47 PM)Ech Wrote: Tao là người rất dễ ăn, nhưng không bao giờ ăn chả lụa với cơm bao giờ. Chả lụa kho cũng không muốn đụng tới, nể mặt vợ lắm thì ăn vài cục gọi là. Nhưng bánh mì chả lụa, thêm miếng bơ muối tiêu, dưa leo, xì dầu lại là món ăn hoài không ngán.
Tao với mày thuộc loại dễ ăn nhưng mỗi thằng dễ một kiểu khác nhau. Dù rất thích bánh mì nhưng tao vẫn là đạo cơm vài ngày không có cơm chịu không nổi. Chả lụa tao chấm với nước mắm sống sắn ớt và 1 trái dưa leo là xong 1 bữa cơm. Bánh mì tao chỉ cần chả lụa rưới chút xì dầu và hành, ngò, ớt là có thể quất khoảng 2 ngày.
Chả lụa kho tuyệt nhiên tao không đụng tới, thậm chí thấy ai ăn trước mặt là tao muốn ... đục luôn. Trừ khi người đó thật dễ thương

