2021-07-02, 09:11 PM
Như Vân nói , anh chị Vân rất rất ư là khó với Vân
Vân quen con trai nào , mà anh chị biết được (Vân có tới 8 anh chị lận) ... thì Vân khó tránh bị ăn đòn
Chỉ có 1 điều lạ ... là hình như cả nhà đều biết Vân thích Hùng ... nhưng cả nhà lại không có ý kiến gì cả
ngoại trừ Vân nghe phong phanh người lớn nói (cái này chắc từ anh Tuấn) ... "Hùng đả từng đánh lộn giành gái"
chắc anh Tuấn sợ Vân quen với 1 người đả từng "đánh lộn giành gái" ... có thể vì vậy , mà ãnh cũng không muốn Vân quen bạn ãnh .. chắc ãnh bị ám ãnh chuyện này
lúc đó , Vân chỉ mới 16 , sweet 16 , Vân không biết nhiều về thế giới của nam sinh , nên Vân cũng "coi nhẹ" mấy chữ này .. Vân không tưởng tượng được , Hùng như vậy , mà đánh lộn ... trông chắc cũng ngộ lắm
Khi gia đình im , thì coi như Vân được "approval" rồi
nhưng cũng không có nghĩa là ... Vân được cho phép "làm loạn"
chỉ là ... Vân không bị ăn đòn mà thôi
Vân quen con trai nào , mà anh chị biết được (Vân có tới 8 anh chị lận) ... thì Vân khó tránh bị ăn đòn
Chỉ có 1 điều lạ ... là hình như cả nhà đều biết Vân thích Hùng ... nhưng cả nhà lại không có ý kiến gì cả
ngoại trừ Vân nghe phong phanh người lớn nói (cái này chắc từ anh Tuấn) ... "Hùng đả từng đánh lộn giành gái"
chắc anh Tuấn sợ Vân quen với 1 người đả từng "đánh lộn giành gái" ... có thể vì vậy , mà ãnh cũng không muốn Vân quen bạn ãnh .. chắc ãnh bị ám ãnh chuyện này
lúc đó , Vân chỉ mới 16 , sweet 16 , Vân không biết nhiều về thế giới của nam sinh , nên Vân cũng "coi nhẹ" mấy chữ này .. Vân không tưởng tượng được , Hùng như vậy , mà đánh lộn ... trông chắc cũng ngộ lắm

Khi gia đình im , thì coi như Vân được "approval" rồi
nhưng cũng không có nghĩa là ... Vân được cho phép "làm loạn"
chỉ là ... Vân không bị ăn đòn mà thôi


