(2021-05-02, 01:47 PM)Chân Nguyệt Wrote:Chị CN, cũng không hẳn là vậy đâu chị CN. Em thấy người lớn tuổi ở đây tuy đầy đủ vật chất nhưng tinh thần thiếu thốn rất nhiều. Nhưng nếu ở VN thì lại nhớ tới con cháu. Đúng là cuộc sống khó mà vẹn toàn đôi điều. Phận làm con cũng vậy thôi, đôi khi em cũng làm Ba Mẹ buồn lòng không ít![]()
Ba má sis có phước :heavy-black-heart
Bên Mỹ nóng, khô khan quá mình sợ luôn , nguyên cánh đồng Cali cỏ vàng héo hết, New York củng vậy, nóng hầm hực , không thể nào đi bộ hơn một tiếng được, mau mệt đừ .. Thăm bà con vài ngày là dọt xuống Florida hóng gió biển .... Rồi vừa ra khỏi cổng phi trường xứ hoa Tulips là mình khỏe lại liền, I am home
Bên mình thì ngược lại gió lạnh thấu xương, ít nắng, mưa nhiều, làm vườn trồng hoa, rau cải khỏi tưới nước vào mùa xuân, Mùa Thu ...khỏe re hà
Nhờ mình đạp xe đạp hóng gió hoặc sau giờ làm việc mình đạp tà tà thấy gì đẹp thì ngừng lại chụp liền, nên mới có cơ hội chụp hình thoải mái
Cây cao đó giờ mọc đầy bông xanh nhạt , hồi còn nhỏ nghe người VN mình lấy nấu uống để tri bệnh lải , người hoa thì làm cho vào nồi bột pancakes quậy chung, mình chưa dám làm thử nửa .....2 tuần tới nguyên có vài khu phố hoa đó khô tàn, bay tùm lum y như mùa thu lá bay , mọi người phải quét trước sân đổ thành đống đống
Sis làm thơ đạo hay thiệt đó nha, đọc mấy lần vẩn thấy hay hay, có ý nghĩa thấm thía , nhắc nhở mình nên quý trọng thời gian để lo tu hành

Chị CN kể xong, em cũng chưa biết chị ở đâu luôn



Hoa bay trong gió chắc là đẹp lắm




