2021-04-21, 10:21 PM
(2021-04-21, 10:12 PM)iO Tia Lea Wrote:![]()
Nấu bếp vui nhất là nhìn thấy ngưởi thân , thương ăn và thích .
Nhưng nếu biết họ vì lịch sự gia bộ khen cũng thấy vui .
Chỉ lo , có người sợ bị ghiền không dám thử đồ ăn của Tía Lia nấu .![]()
Vui vì người ta vì lịch sự mà giả bộ khen rồi tưởng là thiệt nên cứ nấu mời họ ăn hoài tính ra cũng là một "tội ác" đó nghen. Thiệt là tội nghịp cho người ăn quá đi.

Ngày nào cũng ráng nuốt rồi có bị ghiền hay không thì chưa dám khẳng định được, nhưng chắc chắn việc lén đi ăn phở ăn hủ tíu là chuyện có thật, nên đề phòng nhà cháy.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.